Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Cuộc sống riêng bị đảo lộn vì mẹ chồng mê tín

(VTC News) – Vì mê tín, mẹ chồng nghĩ rằng mệnh của 2 vợ chồng em sẽ khiến một người phải… mất sớm. Vì thế, mẹ làm đủ mọi cách, đổi tên cho bọn em, bán lên chùa, bắt em đi chùa hàng tháng, giải hạn, mời thầy về nhà cúng bái...

» Mẹ chồng phật ý vì vung tay sắm Tết
» Đòi đón con, con dâu "nói chuyện" với mẹ chồng bằng dao
» Bị dứt tình, vợ hờ 10 năm phóng hỏa thiêu mẹ chồng
» Phải làm gì khi mẹ chồng "không biết điều"?
» Sản phụ chết khi vừa sinh, mẹ chồng chết theo

Vẫn biết những việc mẹ làm là vì lo lắng, thương con thương cháu, nhưng điều này đang làm tâm lý tôi bất ổn. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) 
Hỏi: Em năm nay 26 tuổi, lập gia đình đã 3 năm. Vợ chồng em ở với bố mẹ chồng. Mẹ  chồng em là người hiền lành, rất thương con. Bố chồng em cũng thương vợ chồng em, ông cũng rất gương mẫu cho các con trong cuộc sống. Thế  nhưng, cách đây 3 tháng bố em bị tai nạn khi trên đường đi ăn cưới người họ hàng ở xa. Từ khi bố chồng em mất, mẹ em trở nên mê tín, theo đủ thầy này thầy nọ, mẹ em nghe thầy nói, hai mệnh của bố mẹ không hợp nên một người phải "đi" trước. Người đó là bố chồng em. Nên mẹ em thấy rất khổ tâm, suốt ngày đi chùa chiền, theo đoàn của thầy đi khắp nơi.

Nhưng chuyện đó chúng không đáng nói làm gì. Ngoài việc đó, mẹ em nghe thầy nói, mệnh em và chồng em cũng tương tự như của bố và mẹ, không hợp và sẽ phải có một người “đi” trước. Em có cảm giác mẹ em nghĩ rằng em sẽ khiến chồng em vì thế mà mất sớm. Vì thế, mẹ làm đủ mọi cách, đổi tên cho bọn em, bán lên chùa, bắt em đi chùa hàng tháng, giải hạn, mời thầy về nhà cúng bái...

Em không thích, không tin những việc mẹ đang bắt em làm. Nhưng nếu không làm theo, mẹ em lại suy nghĩ theo hướng em sẽ khiến chồng em phải... chết sớm.

Em rất khổ tâm, em phải làm gì bây giờ?

Thu Loan (Hà Nam)

Trả lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn Phố (04-2239 8602; 04-37 82 18 77; 0989 199 184; http://www.tamlynganpho.com)

Đào Loan thân mến!

Tôi hiểu và thông cảm với cảm giác hiện tại của bạn, chuyện mê tín dị đoan là một vấn đề phức tạp của xã hội, đồng thời cũng là mối bất an của nhiều người. Cũng có rất nhiều người rơi vào trường hợp như của bạn vì mẹ chồng quá mê tín, không những mất tiền còn mang tật vào người. Xem bói giống như một chất nghiện, nếu đi xem bị thầy phán là có chuyện không theo sẽ không yên tâm vì cứ nơm nớp lo sợ lời thầy phán sẽ sẽ ra. Tâm lúc nào cũng bất an.

Tai nạn xảy ra đã cướp đi bố chồng của bạn và điều này khiến mẹ chồng bạn rất đau lòng. Bà tìm sự an ủi của mình bằng việc đi xem bói, có lẽ bà cho rằng làm như vậy là tránh được những điều rủi ro. Nhưng cũng chính vì sự tin tưởng thái quá vào thấy bói mà mẹ chồng bạn đang rơi vào sự phụ thuộc vào ông ta khi ông ta cho rằng mệnh của bạn và chồng bạn không hợp và như thế, bà sẽ làm mọi thứ mà người thầy bói này yêu cầu. Thực ra người thầy bói này dã tâm không tốt và sự phán xét của ông ta chẳng có cơ sở nào cả. Vấn đề là làm sao để mẹ chồng bạn hiểu ra điều đó.

Tôi nghĩ rằng, bạn nên nhanh chóng nói chuyện với chồng bạn về vấn đề này. Trước hết là tìm sự cảm thông từ chồng, và sau đó vợ chồng bạn sẽ ngồi trò chuyện với mẹ. Trong trường hợp các bạn không thể trò chuyện được với mẹ, các bạn hãy nhờ ai đó trong họ mà mẹ tin tưởng và kính phục để người này trao đổi cùng mẹ bạn, để bà nhận ra mục đích của việc xem bói và hành lễ của bà là muốn tốt cho con cháu, tuy nhiên với cách làm hiện nay (theo thầy này thầy nọ, mời thầy về nhà cúng bái…) của mẹ, không những không làm cho nỗi lo lắng vơi đi mà còn làm tăng lên những suy nghĩ liên quan đến cái chết, dễ rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý và điều này sẽ làm cho gia đình không yên ổn, các con cháu không tập trung làm việc được, hơn nữa còn bị khủng hoảng về tâm lí. Đó là chưa nói đến việc tốn kém về lễ lạt, về thời gian và về cả không gian.

Rõ ràng, việc xem bói không những không mang lại điều tốt đẹp mà chỉ làm cuộc sống gia đình của bạn trở nên tồi tệ hơn.

Mẹ chồng của bạn cũng phải được biết rằng, điều quan trọng của cuộc sống hiện tại là người ta có được vui vẻ hạnh phúc hay không. Nếu suốt ngày chỉ lo lắng cho tương lai mà đánh mất đi cuộc sống an vui hiện tại thì liệu tương lai có thể có hạnh phúc trọn vẹn hay không?

Bà cũng cần được biết “hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, chỉ có ngày hôm nay là món quà vô giá vì vậy hãy sống hết mình cho ngày hôm nay”.

Thực tế nhiều người đi xem bói, thầy phán không hợp tuổi, nếu lấy nhau gặp tam tai, con cái không suôn sẻ, gia đình bế tắc nhưng nhờ có sự yêu thương, quan tâm chia sẻ họ vẫn sống hạnh phúc, con cái thành đạt. Bởi vậy điều quan trọng trong cuộc sống là sự yêu thương, đồng cam cộng khổ để xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Mẹ chồng của bạn là người hiền lành, thương con, nếu bà thấy được việc xem bói toán, cúng bái hiện nay của bà thiếu cơ sở khoa học, gây lo sợ cho con cháu, chắc chắn bà sẽ có những thay đổi tích cực.

Chúc bạn và gia đình vui vẻ, hạnh phúc.

» Mẹ chồng phật ý vì vung tay sắm Tết
» Đòi đón con, con dâu "nói chuyện" với mẹ chồng bằng dao
» Bị dứt tình, vợ hờ 10 năm phóng hỏa thiêu mẹ chồng
» Phải làm gì khi mẹ chồng "không biết điều"?
» Sản phụ chết khi vừa sinh, mẹ chồng chết theo


Phương Khanh (ghi)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Cuộc sống riêng bị đảo lộn vì mẹ chồng mê tín
Cuộc sống riêng bị đảo lộn vì mẹ chồng mê tín Cuộc sống riêng bị đảo lộn vì mẹ chồng mê tín
9109680