Một phụ nữ người Úc đã đốt "của quý" chồng mình khiến ông này tử vong vì vết bỏng quá nặng.
|
» Ghen tuông cắt phăng "của quý" của chồng |
Tháng 12/2008, bà Rajini đã đốt "của quý" của chồng mình sau khi ông này đã đi ngoại tình. Dù đã được cấp cứu nhưng vết bỏng nặng khiến ông Satish Narayan tử vong trong bệnh viện vài tuần sau đó. Hôm thứ 2 vừa qua, Rajini có mặt tại tòa án tối cao Adelaide lần thứ 2 nhưng vẫn chưa có lời buộc tội cho hành động của bà.
Bà mẹ 44 tuổi này cho biết bà là người cực kỳ ghen tuông, "của quý" chồng bà thì chỉ có mình bà "được phép". Điều này lý giải vì sao bà mẹ 3 con này lại đốt cháy "dụng cụ truyền giống" của chồng. Không chỉ có vậy, hành động mù quáng này còn khiến nhà cửa của họ cháy rụi. Ước tính thiệt hại trong vụ cháy lên tới 1 triệu USD.
Những lời khai và tình tiết của vụ án khiến thẩm phán John Sulan do dự và quyết định dời việc xét xử sang tháng 5.
Theo Vzone