(VTC News) – Bố mẹ anh ấy muốn anh ra nước ngoài với người yêu. Bố mẹ em không chấp nhận anh ấy vì chưa có công ăn việc làm. Còn anh ấy thì im lặng.
Hỏi: Em và anh quen nhau đã được một năm. Anh đã có người yêu nhưng hiện tại cô ấy đi du học. Do em và anh hay gặp nhau, thân thiết nên đã nảy sinh tình cảm. Lúc ban đầu em cũng không nghĩ là mình yêu anh nhiều thế và một lần không kiềm chế được chúng em đã quan hệ nhưng em không hề hối tiếc.

Giờ đây bố mẹ ngăn cản, anh ấy thì im lặng nên em rất lo lắng... Ảnh minh họa
Bố mẹ em dù nghèo nhưng nuôi em ăn học rất tử tế. Khi biết em đã quan hệ với anh mẹ cấm em không được gặp anh nữa. Vì anh mới ra trường, chưa có công việc nên bố mẹ em cũng không bằng lòng.
Gia đình nhà anh thì thích anh sang nước ngoài cùng với cô gái kia vì dù sao họ cũng chấp nhận cô gái đó hơn là em (họ đã từ chối em thẳng thừng). Anh chỉ im lặng, không nói gì với em cả.
Em là người cứng rắn nhưng giờ đây em đang rất lo sợ, em sợ anh ấy sẽ sang nước ngoài với cô gái kia. Không những thế em còn sợ mẹ anh ấy không chấp nhận em và mẹ em sẽ không bằng lòng cho em yêu anh.
Thực sự lúc này em không biết phải làm thế nào? Em đã hi sinh quá nhiều cho tình yêu ấy, em không muốn mất anh ấy. Xin giúp em một lời khuyên.
Hạnh Loan (Hải Dương)
Trả lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn phố (1900. 57.12.88, http://www.tamlynganpho.com)
Hạnh Loan thân mến,
Những dòng tâm sự của em nói lên rằng em dành một tình cảm khá lớn cho người em yêu nhưng ‘anh ấy chỉ im lặng”, có lẽ anh ấy không yêu em nhiều đến như vậy. Tình yêu bền vững cần phải có sự đồng cảm, hấp dẫn và vượt lên hoàn cảnh từ cả hai phía, chị chưa thật sự thấy điều này ở em và anh ấy.
Ngay từ đầu em đã biết anh ấy có người yêu đi nước ngoài, thế nhưng em và anh ấy vẫn có quan hệ thân thiết, nảy sinh tình cảm và có quan hệ với nhau. Em có nghĩ rằng vì xa người yêu nên anh ấy thiếu thốn tình cảm và đã đến với em vì em chấp nhận anh ấy bất chấp hoàn cảnh hiện tại? Điều này chưa chắc đã khẳng định được rằng anh ấy không còn yêu người yêu của anh ấy nữa mà chuyển sang yêu em.
Dù rằng em không hối tiếc khi cho đi “cái ngàn vàng” nhưng rồi nếu có chuyện không hay xảy ra em sẽ là người nhận hậu quả. Giờ đây, mọi việc đã như vậy, theo chị thay bằng việc lo sợ em hãy cùng anh ấy trao đổi thẳng thắn về mối quan hệ của bọn em, để có một cái đích cụ thể. Nếu anh ấy thực sự yêu thương em, anh ấy sẽ phải có quyết định dứt khoát về mặt tình cảm, sẽ lựa chọn em và cắt đứt với người yêu của mình.
Sau đó anh ấy sẽ cùng em thuyết phục hai bố mẹ của hai gia đình các em, làm sao cho họ chấp nhận tình yêu của các em. Nhược bằng anh ấy lựa chọn cô người yêu của mình thì chắc chắn em đành phải rút lui thôi. Tình yêu không thể tồn tại đẹp đẽ và hạnh phúc nếu chỉ xuất phát từ một phía.
Mong em sáng suốt và nhiều nghị lực.
Phương Khanh (ghi)