Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Có nên thuyết phục anh ấy về nhà ngoại ăn tết?

(VTC News) -  Em đã thuyết phục anh ấy ở lại Hà Nội lập nghiệp, cho dù anh ấy là con một. Tết đầu tiên, em cũng muốn anh ấy về ăn tết với bố mẹ em.

Hỏi: Tốt nghiệp Đại học, em ở lại Hà Nội làm việc, luôn mang trong mình hoài bão phải cố gắng làm việc chăm chỉ để có một cuộc sống sung túc. Cho nên đến khi gặp anh - chồng em bây giờ, em vẫn thấy ngần ngại khi anh ngỏ lời yêu em. Điều khiến em ngại là anh ấy cũng ở quê. Nếu lấy anh đồng nghĩa với việc em phải theo anh về quê chồng, không thể ở lại Hà Nội làm việc. Vì vậy, dù có tình cảm với anh nhưng em vẫn vờ như không.

"Gái theo chồng", "dâu là con" là những quan niệm ăn sâu vào trong suy nghĩ của người Việt Nam. Ảnh minh họa 

Nhưng rồi tình yêu vốn chiến thắng tất cả, em đã không thể kìm nén được mình trước tình yêu của anh, em nhận lời yêu anh. Chúng em cưới nhau nhưng em nói với anh không về quê sống mà ở lại Hà Nội làm việc.

Bố mẹ anh không đồng ý vì anh là con trai duy nhất trong nhà nên anh phải về. Em nói rằng ở lại Hà Nội rồi dần dần cuộc sống ổn định hơn sẽ đón bố mẹ lên. Nhưng bố mẹ vẫn nhất định không đồng ý. Anh ấy vì chiều em nên cũng đành ở lại Hà Nội.

Năm nay, em muốn về quê ăn tết với bố mẹ đẻ nhưng anh muốn em về ăn tết cùng gia đình anh. Em đang băn khoăn không biết có nên cùng anh về ăn tết với gia đình anh không? Hay em thuyết phục anh ấy theo em về quê ngoại ăn tết? Xin cho em lời khuyên.

Mai Hạnh (Quảng Ninh)

Trả lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn Phố (1900.57.12.88,
http://www.tamlynganpho.com)

Mai Hạnh thân mến,

Em là một người con gái đã yêu và sống chân thành với tình yêu đó. Dù bản thân đã cố gắng để không vướng vào tình yêu ấy và sống lý trí với hoài bão của cuộc đời mình nhưng em đã không thể thắng được tiếng gọi con tim. Điều đó là một bước khởi đầu trong việc khẳng định hạnh phúc chân chính của cuộc đời em.

Em ạ, chồng em là con duy nhất của bố mẹ anh ấy và vì thế mong muốn của họ rằng con trai trở về sinh sống và làm việc ở quê hương là rất chính đáng. Vì yêu em và em không chịu về quê chồng làm việc, cho nên chồng em “đành ở lại” và bố mẹ chồng vẫn không đồng ý.

Chị cho rằng đối với bố mẹ chồng em, đó đã là một nỗi đau của họ, vì dù con có lớn, trưởng thành đi bao nhiêu chăng nữa, với họ con cái vẫn phải vâng lời. Hơn nữa, quan niệm trước đây vẫn còn trong tiềm thức của bố mẹ, “dâu là con”, “gái theo chồng”, con trai phải ở gần bố mẹ để chăm nom bố mẹ lúc trái gió trở trời (nhất là trường hợp anh ấy lại là con một) - như thế mới là con có hiếu.

Chắc chắn em sẽ nhận ra rằng tết này khoan về với bố mẹ đẻ, mà về với bố mẹ chồng để bù đắp phần nào thiệt thòi của họ. Em làm vậy là đúng đạo làm dâu, con, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bố mẹ chồng. Những sự đi lại thăm nom thường xuyên, nhất là những lúc cần thiết sẽ xóa dần các khoảng cách, bố mẹ chồng sẽ cảm thấy được an ủi, do đó sẽ dễ chấp nhận hơn việc chồng em không sống ở quê cùng họ, vì em.  

Mỗi dịp tết đến bố mẹ đều mong chờ các con trở về đoàn viên, hưởng cái tết sum vầy, vui vẻ. Nhân dịp tết này, em cùng với chồng hãy bày tỏ nguyện vọng của mình để bố mẹ hiểu và chấp nhận ý định của hai em.

Nếu bố mẹ vẫn quyết định theo cách của mình thì em cùng chồng cũng nên xem xét lại xem, có nhất thiết phải ở lại Hà Nội làm việc hay không? Biết đâu khi về cùng sống với gia đình chồng em lại nhận được sự yêu thương, quan tâm mà lâu nay em nghĩ không thể có được. Hơn nữa, cuộc sống trong sự lo lắng không yên lòng cũng làm cho em thấy mệt mỏi. Bản thân em cũng không muốn chồng em vì em mà mang tội bất hiếu với bố mẹ chồng đúng không?

Em có suy nghĩ rằng khi nào cuộc sống ổn định sẽ đón bố mẹ lên, theo chị là một ý tốt. Tuy nhiên, ít người bỏ quê đi theo con em ạ, vì họ rất gắn bó với nơi chôn rau cắt rốn, trừ phi khi người đó già yếu và không tự phục vụ được nữa.

Em nên suy nghĩ kỹ lưỡng và có được quyết định đúng đắn, phù hợp em nhé.

Chúc em có cuộc sống vui vẻ!

Phương Khanh (ghi)

Độc giả có lời khuyên nào cho người trong cuộc? Hãy gõ ý kiến của mình vào ô thảo luận cuối bài viết (Gõ tiếng Việt có dấu để được đăng tải). Trân Trọng!

Chia sẻ:  


Mã xác nhận: loading...
 

Các bài đã đăng

Có nên thuyết phục anh ấy về nhà ngoại ăn tết?
Có nên thuyết phục anh ấy về nhà ngoại ăn tết? Có nên thuyết phục anh ấy về nhà ngoại ăn tết?
7105198