(VTC News) - Chúng em đã có những cuộc hẹn hò thật tuyệt vời với nhau khoảng 2 tuần nay. Em đã dâng hiến tất cả với cảm xúc yêu thương nhất. Nhưng rồi bỗng nhiên anh ấy thay đổi thái độ.
Hỏi: Em có một người bạn trai làm cùng công ty. Chúng em đã có những cuộc hẹn hò thật tuyệt vời với nhau khoảng 2 tuần nay. Em đã dâng hiến tất cả với cảm xúc yêu thương nhất. Nhưng rồi bỗng nhiên anh ấy thay đổi thái độ.

Yêu, không chỉ là được ở bên nhau,mà còn cần tìm hiểu họ hàng, bạn bè của người yêu để có cái nhìn toàn diện nhất. Ảnh minh hoạ.
Chỉ thỉnh thoảng lắm anh ấy mới qua thăm em hoặc gọi điện cho em. Sau những lần "chất vấn" của em, anh ấy mới bảo rằng: anh ấy chịu sức ép quá nhiều của công việc. Hơn nữa bạn gái của anh ấy vừa quay lại.
Em đã nói với anh ấy những lời nặng nề và nói hành động đó làm em tổn thương. Em phải làm gì tiếp đây? Em quá thất vọng về anh ta và cả về bản thân mình.
Hương Liên (Hà Tĩnh)
Trung tâm người bạn tri kỷ (1900 585868): Em và anh ấy mới yêu nhau 2 tuần. Một thời gian qua ngắn để khẳng định tình yêu. Em đã lầm tưởng đó là tình yêu.
Thường đàn ông chưa được quan hệ thì còn thèm thuồng và muốn chiếm đoạt. Nhưng khi được rồi, họ chán ngay và ngoảnh mặt đi (đó là tình dục, không phải là tình yêu). Còn đàn bà khi yêu là cho tất cả. Nhưng nếu cho họ nhanh quá, họ lại nghĩ mình là dễ dãi và chán ngay.
Khi em yêu anh ấy, em đã tìm hiểu về anh ấy chưa? Phải tìm thì mới hiểu được con người đó mới gọi là yêu chứ?
Em đã tìm hiểu về gia đình anh ấy, họ hàng và bạn bè chưa? Anh ấy có định ra mắt gia đình em cũng như đưa em về ra mắt gia đình anh ấy chưa? Em và anh ấy có cùng quan điểm không? Em và anh ấy có ý định xây dựng tương lại cùng nhau không? Những câu hỏi này em phải trả lời được khi yêu nhau.
Bây giờ khi xảy ra chuyện ấy, em đã vô cùng lo lắng và căng thẳng, nói ra những từ nặng nề vì em bị stress. Đây quả là "bài học" kinh nghiệm đắt giá cho em về "đàn ông". Một lần ngã là một lần bớt dại. Ai nên khôn mà chẳng dại một đôi lần? Em hãy mau chóng tránh xa người đàn ông Sở Khanh đó ra.
Cũng may là em đã nhìn được bộ mặt thật của anh ta. Chúc em sớm tỉnh ngộ và xây dựng cho mình một tình yêu chân chính.
Phương Khanh (ghi)