(VTC News) - Anh ta đòi ly hôn khi em vừa mất đi đứa con đầu lòng. Giờ đâu sau 3 năm, khi em có chút tiền tích cóp khi đi xuất khẩu lao động, anh ta lại ngọt nhạt muốn quay trở lại. Em không muốn mang tiếng vì có tiền mà thay lòng đổi dạ.
Hỏi: Khi em 18 tuổi, làm công nhân trong một công ty, ở đây em quen M và hai chúng em đã yêu nhau. Em đã dâng hiến cả cuộc đời cho M, rồi em có thai. Em đã trao đổi với M, những tưởng M sẽ rất vui và tổ chức đám cưới nhưng ngược lại, M đã ruồng bỏ em, khuyên em đi phá thai. Đau đớn, nhục nhã, em đã kể chuyện với bố mẹ và rồi họ đã ép gia đình anh ấy chấp nhận tổ chức đám cưới với điều kiện nếu đẻ con ra mà không giống bố sẽ đuổi em về nhà.
![]() |
| Bản chất con người ít khi thay đổi. Bạn nên thận trọng khi quyết định quay trở lại với chồng cũ. Ảnh minh hoạ. |
Khi cưới xong, M và gia đình anh ta đối xử tồi tệ với em, mắng nhiếc, coi thường em ra mặt. Em vừa mang thai, vừa phải làm việc vất vả nên kiệt sức. Em sinh con thiếu tháng và con phải sống trong lồng kính. Mới sinh con lại không được chăm sóc, nên em đã không đủ sữa cho con bú. Em ngày càng kiệt sức, phải nằm viện, con trai em quá yếu, bị cảm rồi cũng bỏ em mà đi. Nỗi đau mất con khiến em suy sụp hẳn. Nhưng nhờ có gia đình bên ngoại chăm nom nên em đã hồi phục. Trong thời gian nằm viện M và gia đình anh ta không hề đến thăm em nên khi ra viện mẹ em đón em về nhà. M đã nhẫn tâm đưa giấy ly hôn đòi em ký. Mẹ em sợ con bất ngờ rồi lại ngã bệnh nên giấu tờ giấy ly hôn kia đi.
Nhờ mối quan hệ của bố mẹ, em đã đi xuất khẩu lao động. Nhưng em muốn đi được thì phải có chữ ký của chồng. M ép em, muốn M ký thì em phải ký vào giấy ly hôn. Lúc này em mới biết. Em đau đớn ký vào đơn ly hôn và quyết tâm ra đi làm lại cuộc đời.
Sau 3 năm lao động, nhờ sự chăm chỉ nên em đã dành dụm được một số tiền. M thấy em trở về liền có ý định quay trở lại với em. Em không biết phải làm sao nữa? Liệu anh ta có thay đổi thật sự hay không? Nếu em bỏ anh ta liệu em có mang tiếng là có tiền thì thay lòng đổi dạ hay không? Em phải làm sao bây giờ?
Hà Linh (Hà Nam)
Trung tâm người bạn tri kỷ (1900585868): Chị rất ngạc nhiên về em. Anh ta và gia đình anh ta đã đối xử với em rất tàn tệ, không còn tính người. Khi em có thai đã bắt em làm việc nặng để em đẻ non. Khi em và con em còn đang trứng nước, suy sụp, đau yếu thì bị bỏ mặc. Đến khi con chết thì không những bỏ mặc, họ còn đòi ly hôn.
Anh ta đã ly hôn em. Em còn gì phải lăn tăn với con người vô nhân tính đó? Bây giờ em có tiền anh ta lại bảo muốn lấy em. Anh ta chỉ muốn lấy tiền của em thôi. Anh ta không bao giờ thay đổi. Em đã ly hôn, nếu anh ta muốn lấy em sẽ có tiếng là hám tiền muốn lấy em. Còn em thì chẳng có gì mà mang tiếng cả. Đừng bao giờ quan hệ với con người này nữa.
Chúc em có quyết định sáng suốt, đừng quay trở lại mà lại khổ suốt một đời đấy!
Phương Khanh (ghi)