(VTC News) - Sắp làm đám cưới với một người, nhưng tôi lại yêu một người khác đã có gia đình. Tôi rất khổ tâm, mệt mỏi nhưng lại không thể chấm dứt được mối tình ngang trái đó.
Tôi là giảng viên của một trường đại học. Tôi đã gặp và yêu một bác sĩ hơn tôi 11 tuổi. Anh ấy đã có vợ và một đứa con gái 7 tuổi. Tôi và anh ấy rất hợp nhau về mọi suy nghĩ và cách sống.

Dày vò. Ảnh minh họa.
Tôi đã định chấm dứt cuộc tình này, song có một "ma lực" nào đó làm tôi không sao chấm dứt được. Có lẽ tôi đã quá yêu anh ấy. Còn anh ấy cứ muốn bỏ vợ để về sống với tôi.
Nhưng trong thâm tâm của tôi, tôi vẫn rất băn khoăn và mệt mỏi. Mỗi khi đứng trên bục giảng, nhìn học sinh, tôi nghĩ - tôi sẽ ra sao nếu học sinh biết những gì cô giáo mình đang làm. Vợ và con anh ấy nào có lỗi gì đâu.
Hiện tôi đã 27 tuổi, vẫn đang công khai yêu một anh công an. Tháng 8 này, chúng tôi dự định làm đám cưới. Nhưng tôi cứ như thấy đó là chuyện của ai, chứ không phải của mình. Tôi phải làm gì bây giờ?
Người bạn tri kỷ 1900585868: Giả sử em chạy theo tình yêu mới, về sống với người đàn ông kia, em có hạnh phúc không? Khi lương tâm và mọi thứ của em đều lên án: Em đã phá hoại hạnh phúc của họ, đem đến bất hạnh cho vợ và con của người đàn ông kia.
Tình huống nữa: Nếu người con gái đó sống với em nhưng suốt ngày nhắc tới mẹ mình và ghét bỏ em, em có hạnh phúc không?
Nếu người con gái sống với mẹ, nhưng chồng em hằng ngày đến thăm và chăm sóc con mình, em có yên tâm và vui vẻ không?
Còn nếu tháng 8 này em lấy anh công an kia, thời gian trôi qua sẽ làm em quên đi mối tình đó, em sẽ sống yên vui, hạnh phúc, thanh thản. Không sống khắc khoải, bất an như bây giờ.
Em đang đứng ở ngưỡng cửa hạnh phúc và bất hạnh. Nếu em biết dừng lại thì em sẽ là người hạnh phúc. Còn nếu em cố đi theo người tình thì chị tin rằng em sẽ gặp nhiều khổ đau, dằn vặt.
Chị hy vọng em sẽ biết điểm dừng và hạnh phúc đích thực sẽ mỉm cười với em.
HL (ghi)