Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Hai lần gặp chàng họ Sở tên Khanh

(VTC News) - Tôi có thai 2 tháng nhưng anh không đồng ý bỏ gia đình để về với tôi. Tôi phải làm gì bây giờ?

Tôi là một người phụ nữ thành đạt nhưng không có hạnh phúc trong hôn nhân.

Hai lần gặp rủi ro trong tình yêu, chị cảm thấy rất mất niềm tin. Ảnh minh họa.  

Bố mẹ tôi mất sớm, hai anh em tôi sang Hàn Quốc ở đã lâu. Đến năm 30 tuổi tôi về Việt Nam lấy chồng. Sau đó tôi sinh được một đứa con gái nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 5 năm. Chồng tôi là một người trăng hoa, suốt ngày đi chơi gái. Mỗi lần tôi phát hiện và nói với anh ấy là một lần tôi phải hứng chịu những trận đòn khủng khiếp. Do vậy tôi quyết định ly hôn và nhận nuôi con.

Hiện nay tôi đã quen một người đàn ông và có tình cảm sâu đậm với người này. Tôi đã có thai 2 tháng và rất vui. Nhưng khi báo cho anh ấy biết thì anh không đồng ý để thai lại, cũng không đồng ý từ bỏ gia đình của anh để đến với tôi.

Thực tâm tôi không muốn gia đình anh ấy tan vỡ, nhưng nếu thế tôi cũng sẽ mất anh mãi mãi. Tôi băn khoăn không biết phải làm thế nào.

Người bạn tri kỷ 1900585868: Chị là người bất hạnh khi gặp toàn những loại đàn ông sở khanh. Người đàn ông chị đang yêu không xứng với tình yêu của chị. Anh ta chỉ thích của lạ, tình dục chứ không có tình yêu. Nếu khi chị báo đã có con, mà anh ấy lộ nguyên hình là không muốn bỏ vợ thì chắc chắn anh ấy chỉ xem chị là thú vui thoảng qua.

Vậy chị còn níu kéo làm gì với người đàn ông "không tim" này. Thai chị mới có 2 tháng tuổi. Nếu chị để, sẽ có thêm một đứa bé không bố. Chị hay suy nghĩ kỹ và quyết định tỉnh táo. Chúc chị sẽ gặp được người đàn ông yêu thương chị thật sự.

HL (ghi)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Hai lần gặp chàng họ Sở tên Khanh
Hai lần gặp chàng họ Sở tên Khanh Hai lần gặp chàng họ Sở tên Khanh
7105529