Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Khó xử vì phải nuôi con riêng của chồng

(VTC News) - Chấp nhận quá khứ phóng khoáng của chồng, nhưng em không thể chịu nổi cảnh người yêu cũ anh ấy bắt em nuôi con chung của hai người. Em phải làm gì bây giờ?

Hỏi: Em mới cưới chồng được 2 tháng và 2 vợ chồng cùng lập một công ty xây dựng rồi cả gia đình cùng chuyển lên và sống ở Hà Nội. Một hôm có người phụ nữ đến nhà và đi cùng đứa con gái, đặt vấn đề trả con lại cho anh ấy nuôi.

Lòng bao dung sẽ giúp bạn sống thanh thản với lựa chọn của mình. Ảnh minh họa 


Chuyện anh ấy có đứa con rơi này, chồng em đã kể cho em nghe. Trước đây khi đi làm công trình ở Quảng Ninh, anh có quan hệ với cô gái hơn anh 4 tuổi. Cô này đã bỏ chồng vì yêu anh. Hai người đã có với nhau một đứa con. Nhưng anh ấy bảo đó là do lầm lỡ của tuổi trẻ.

Em đã hiểu và thông cảm, chấp nhận lấy anh ấy làm chồng. Nhưng em bất ngờ vì người tình cũ của anh ấy quay lại tìm anh và nói rõ: Anh nhận con và làm thủ tục chuyển cô con gái về Hà Nội vì cháu sắp đến tuổi đi học.

Bố mẹ chồng cũng chấp nhận cháu gái và cũng coi mẹ cháu là con dâu trong nhà. Chồng cháu thì cũng tỏ ra thương cô ấy, và chỉ im lặng.

Em rất băn khoăn, không biết phải làm gì bây giờ. Em sắp sinh con. Em không muốn con em khổ và phải sống trong hoàn cảnh gia đình như thế này. Em phải làm gì bây giờ?

Người bạn tri kỷ 1900585868: Ngay từ khi yêu anh ấy, em đã hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của anh ấy nên em đã chấp nhận và lấy làm chồng. Bây giờ có gì thay đổi đâu? Anh ấy vẫn yêu em. Đó là cái lớn nhất em đã có được. Hơn nữa, nếu nghĩ một cách tích tực, em lại có thêm một cô con gái 4 tuổi mà em không phải chửa đẻ nuôi dưỡng 4 năm qua (những tháng năm vất vả nhất). Em phải lấy làm mừng chứ?

Em hãy yêu cô con gái ấy như chính con của mình đẻ ra. Và em hãy thương chị ấy vì chị ấy đã không được hạnh phúc như em.

Nếu em cảm nhận và suy nghĩ được như vậy, tức là em đã chấp nhận được quá khứ và phải chấp nhận hiện tại của anh ấy.

Em sẽ có hạnh phúc lớn, nếu em bao dung và vị tha. Còn nếu em không chấp nhận cái mà em đã biết thì em cũng chỉ là người vị kỷ. Bất hạnh theo đó sẽ đến với em.

Chúc em có cuộc sống vui vẻ với tấm lòng bao dung, vị tha.

HL (ghi)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Khó xử vì phải nuôi con riêng của chồng
Khó xử vì phải nuôi con riêng của chồng Khó xử vì phải nuôi con riêng của chồng
5102203