Xóm chạy thận nghèo ngày bầu cử

Thời sựThứ Bảy, 21/05/2011 06:36:00 +07:00

(VTC News) - “Mong sao nhiều người trúng cử có tấm lòng nhân ái quan tâm tới những người nghèo mang trọng bệnh như chúng tôi".

(VTC News) - “Mong sao đợt bầu cử  Quốc hội và HĐND các cấp lần này bầu ra được người đại diện có tấm lòng nhân ái quan tâm đến những nghèo mang trọng bệnh như chúng tôi”. Đó là chia sẻ của những người dân sống ở xóm chạy thận trên địa bàn TP Hà Nội gửi gắm tới PV VTC News trước ngày bầu cử.

Có mặt tại “xóm chạy thận” ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị, Hà Nội, PV VTC News không khỏi ngỡ ngàng và xúc động khi được chuyện trò với những người dân chân chất, thật thà nơi đây xung quanh câu chuyện bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp. 

Đôn đáo về quê bỏ phiếu

Họ là những nông dân “hai lúa” thực thụ, đến từ nhiều miền quê khác nhau trong cả nước. 

Chia sẻ cảm xúc về đợt bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này, ông Nguyễn Thanh Tấn (70 tuổi, “già làng” xóm chạy thận) quê ở Hiệp Hòa, Bắc Giang không giấu được niềm vui. "Tôi về quê để đi bầu cử". Ông Tấn bộc bạch.

Cụ Tấn ở "xóm chạy thận" hân hoan trong không khí chuẩn bị bầu cử QH và HĐND sắp diễn ra (Ảnh: MP) 

“Lần này bỏ phiếu, rôi sẽ bỏ lá phiếu của mình cho một đồng chí kỹ sư Nông nghiệp tại địa phương sau ba lần hiệp thương thành công”.

Hơn 8 năm phải lặn lội ngược xuôi, đường xá xa xôi cụ Tấn vẫn phải chạy đôn, chạy đáo để chuẩn bị cho lần bầu cử lần này tại quê nhà. “Sức khỏe của cụ không được tốt lắm song cụ vẫn cố gắng về quê để đi bầu cử với mọi người trong nhà và người dân trong xã”.

Dù phải dành thời gian cho việc điều trị chữa bệnh, chạy thận trong bệnh viện song cứ mỗi lần tiếp xúc cử tri của các ứng viên tại địa phương, cụ Tấn đều cố gắng bắt xe ô tô về quê để được gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng của mình với những ứng cử viên này. 

“Cụ chỉ mong đợt bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp lần này sẽ lựa chọn được những người sáng suốt, vừa có đức, vừa có tài. Nên để lớp trẻ có trình độ, có sức khỏe và sáng tạo lên lãnh đạo, cầm quyền”, cụ Tấn nói.

Ngoài cụ Tấn, mặc dù phải liên tục đi “chạy thận” ở trong bệnh viện nhưng cô giáo Phạm Thị Xuân Lan (50 tuổi, quê ở Yên Bái) vẫn rất quan tâm đến việc bầu cử tại địa phương.

“Danh sách ứng cử tôi biết được từ dịp nghỉ lễ 30/4. Tôi cũng bắt xe về quê để chuẩn bị cho việc bỏ phiếu bầu tại địa phương cùng với những người thân trong gia đình”.

Mong người trúng cử có lòng nhân ái

Trong căn phòng trọ nhỏ vẻn vẹn chưa đầy 9m2, những người dân ở xóm chạy thận sống cảnh chật chội, khó khăn. Nhiều người trong số đó là những người vợ, người con lớn trong gia đình phải theo vợ (hoặc chồng) lên Hà Nội để thăm nom, chăm sóc sức khỏe cho chồng (hoặc vợ) đang phải chạy thận mỗi ngày. 

Chị Phạm Thị Nguyệt (39 tuổi, Vũ Thư, Thái Bình) xuống Hà Nội chăm chồng đã hơn 12 năm nay chia sẻ với PV VTC News về đợt bầu cử QH và HĐND rằng, bản thân chị nói riêng và những người dân nghèo trong “xóm chạy thận” này nói chung đều mong muốn những người được bầu cử trúng vào HĐND và QH lần này phải là những người có trình độ, có tấm lòng nhân ái. 
Chị Nguyệt ngày ngày vẫn đi bán xôi kiếm tiền chăm sóc chồng nhưng vẫn quan tâm đến hoạt đồng bầu cử tại địa phương (Ảnh: MP)

“Mong sao những người trúng cử sẽ quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực y tế, bảo hiểm sức khỏe. Làm sao đảm bảo được quyền lợi cho những người dân nghèo, mang bệnh tật”.
Chị Nguyệt cho biết thêm, để có tiền chăm nom, điều trị cho chồng, sáng nào chị cũng phải thức khuya dậy sớm. Sáng đi bán xôi, trứng; chiều tối đi bán nước trà đá, quét dọn, làm thuê “ai thuê việc gì cũng làm, miễn sao có tiền để đóng viện phí cho chồng”. 

Hiện xóm chạy thận ở ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị có 109 người. Phần lớn trong số đó là những người bị mắc bệnh thận. Mỗi ngày, mỗi tuần trôi qua họ đều phải vào Bệnh viện để “chạy thận” rất tốn kém.  

Gia nhập “xóm chạy thận” đã hơn 10 năm nay, anh Trần Đăng Ninh (SN 1975, trú ở Quế Võ, Bắc Ninh) cho biết, bản thân anh đã 5 lần đi bầu cử. Thời gian gần đây, anh liên tục được nắm bắt thông tin bầu cử QH và HĐND thông qua thông tin báo chí phản ánh. 

Anh Ninh mong rằng, lần bầu cử QH và HĐND lần này sẽ tìm ra được những người cán bộ xứng đáng (Ảnh: MP)

“Thực sự, danh sách ứng cử viên ở quê đến thời điểm này tôi cũng chưa nắm được. Tuy nhiên, điều mà tôi mong muốn trong đợt bầu cử lần này đó là những người trúng cử phải thực hiện được những lời hứa có mình trước người dân. Nói phải đi đôi với làm”.

Những người sống ở “xóm chạy thận” cho biết thêm, để chuẩn bị cho việc bầu cử lần này, một số bệnh nhân đã chuẩn bị hành trang lên đường về quê để tiến hành bầu cử QH và HĐND. Trước đó, nhằm tuyên truyền, giúp đỡ tạo điều kiện cho việc chữa trị bệnh, cán bộ, lãnh đạo của địa phương sở tại cũng đã cử người về động viên tinh thần của những người đang điều trị bệnh tại đây. 

Riêng đối với một số bệnh nhân chạy thận thuộc diện nặng, sức khỏe yếu, những người thân trong gia đình ở quê đều sử dụng điện thoại để trò chuyện đồng thời trao gửi niềm tin vào lá phiếu của mình qua câu chuyện đó. 

Ghi nhận của PV VTC News về công tác đảm bảo cho việc bầu cử QH và HĐND trên địa bàn TP Hà Nội cho thấy, mọi việc đã sẵn sàng chỉ đến giờ “G” để tiến hành. 

Theo đó, số lượng cử tri đi bầu cử Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp của Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 là 4.749.994 người, trong đó bầu Quốc hội 4.749.994 người, HĐND thành phố 4.726.466 người, HĐND quận, huyện 4.713.331 người, HĐND xã, phường, thị trấn 4.380.914 người. 

Các công tác bầu cử của đại biểu Quốc hội và HĐND tại Thành phố đã được Uỷ ban bầu cử các cấp triển khai khẩn trương, đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là rà soát số lượng cử tri, hòm phiếu, con dấu, phiếu bầu đã được thực hiện tốt. 

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, có nội dung thiết thực, đạt hiệu quả cao nhưng tiết kiệm, an toàn và tạo được không khí tưng bừng, sôi nổi của ngày hội lớn. Đến nay đã có 300 băng rôn, 80 cờ dây, 5.000 banner, 40 cụm cờ đã được treo trên các tuyến phố Hà Nội...


Quang Tùng - Phan Mạnh


Bình luận
vtcnews.vn