'Bàn tay vàng' cứu số phận 1 con người thế nào?

Sức khỏeThứ Sáu, 11/07/2014 09:30:00 +07:00

(VTC News) - 'Bàn tay vàng' này đã cứu số phận 1 con người, mang cho em cuộc sống mới.

(VTC News) - Bác sĩ phẫu thuật Úc đã thực hiện thành công một ca phẫu thuật thoát vị não vùng mũi cho một cậu bé người Philippines.

Bác sĩ phẫu thuật Úc đã thực hiện thành công một ca phẫu thuật phức tạp và hiếm gặp để loại bỏ một khối u lớn tại vùng mũi của một cậu bé người Philippines. Hàng ngày cậu bé phải nhấc nó lên để ăn uống.

Cậu bé Jhonny Lameon, 7 tuổi đã bị mắc một căn bệnh thoát vị não vùng mũi khá nghiêm trọng - đây là một khiếm khuyết ống thần kinh dẫn đến các túi màng não mở rộng thông qua mắt và che kín khuôn mặt của cậu bé.

Cậu bé Jhonny Lameon mắc một căn bệnh thoát vị não vùng mũi.  

Trong chuyến thăm Philippines, một tình nguyện viên tại NGO Interplast đã chú ý đến trường hợp của cậu và họ đã gửi hình ảnh của cậu đến bác sĩ phẫu thuật James Leong - Bệnh viện Monash tại Melbourne.

"Ngay khi nhận được những hình ảnh này, tôi lập tức gửi email nhận lời phẫu thuật cho cậu bé", Leong nói

Interplast đã hợp tác với một tổ chức từ thiện và đưa Jhonny đến Úc để phẫu thuật do các thiết bị để thực hiện gần như là không có ở Philippines và chi phí phẫu thuật vượt quá khả năng chi trả với một gia đình nghèo khó như cậu bé.

Leong cho biết tình trạng này là rất hiếm, trong 10.000 trẻ sơ sinh được sinh ra thì có một trẻ bị khiếm khuyết. Ở các nước phát triển, tình trạng này thường được phát hiện và chữa trị sớm.

Một nhóm gồm bốn bác sĩ phẫu thuật, tất cả đều là những người tình nguyện đã tham gia phẫu thuật hơn tám giờ để loại bỏ các khối lớn và tái tạo lại toàn bộ khuôn mặt cho Jhonny.

Jhonny gọi ‘khối u’ là 'bóng' và nó làm cho cuộc sống của cậu bé gặp nhiều
khó khăn.
 

"Trường hợp Jhonny là khá nghiêm trọng. Ca phẫu thuật khá phức tạp," Leong nói.

"Chúng tôi có thể cắt bỏ khối u và tái tạo lại khuôn mặt bằng cách phá vỡ xương giữa hốc mắt. Chúng tôi cũng đã ghép xương sườn để tái tạo lại mũi cho Jhonny."

“Cậu bé đã được phục hồi tại một trung tâm phục hồi chức năng ở Phía bắc của Melbourne” - Leong cho biết. Cậu bé như được tiếp thêm năng lượng và bây giờ có thể sống như những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi của mình.

"Jhonny gọi ‘khối u’ là 'bóng' và nó làm cho cuộc sống của cậu bé gặp nhiều khó khăn. Cậu bé bị kì thị, trêu chọc và phải nhấc "khối u" ra khỏi khuôn mặt mình để ăn hoặc uống" Leong nói.

Cậu bé vẫn muốn chạy và chơi giống như bất kỳ cậu bé khác nhưng 'bóng' đã trở thành một trở ngại lớn, việc thực hiện những điều đơn giản này với cậu bé gần như không thể.

Leong cho biết "Chúng tôi cảm thấy vinh dự vì đã có một cơ hội để thay đổi cuộc đời cậu bé và chúng tôi hy vọng cuộc sống của Jhonny sẽ được cải thiện đáng kể".

HT theo Channelnewsasia

Bình luận
vtcnews.vn