Mắc bệnh trứng cá đỏ, một phụ nữ tự tử

Sức khỏeThứ Bảy, 18/08/2012 06:53:00 +07:00

(VTC News) - Cô gái 31 tuổi này rất đau khổ vì bị trứng cá đỏ trên mặt. Suy sụp thần kinh đã khiến cô tìm đến cái chết để giải thoát.

(VTC News) - Cô Vicky Norfolk rất đau khổ vì bị trứng cá đỏ trên mặt. Suy sụp thần kinh đã khiến cô tìm đến cái chết để giải thoát. 
Mẹ Vicky cho biết, cô đã rất khổ sở sau khi mắc hội chứng da mãn tính gây đỏ khắp mặt này. Vicky đã mất tích một năm trước, cuối cùng thi thể cô được tìm thấy trên bờ sông Humber, gần Welton Waters. Rất có thể cô đã nhảy cầu sau "cuộc chiến" với căn bệnh trầm cảm vì mụn.
 
Người phụ nữ 31 tuổi này đã hai lần tự tử không thành trước đó. Mẹ cô cho hay: "Vicky là cô gái rất hòa đồng và có nền tảng giáo dục tốt. Nhưng kể từ khi bị trứng cá đỏ, con gái tôi đã rất khổ sở mặc dù phải nhìn kĩ mới thấy những nốt đỏ.

Những nốt trứng cá đỏ này xuất hiện được 4-5 tháng thì cuộc sống của con tôi bắt đầu bị hủy hoại. Căn bệnh bắt đầu ảnh hưởng đến thần kinh của con bé. Là người một nhà, chúng tôi đã làm mọi cách để giúp đỡ con bé nhưng thật đau lòng là chúng tôi không thể tiếp cận với nó được nữa". 
Sau khi con gái qua đời, bà Norfold đã kêu gọi các nhà chức trách xây hàng rào trên cầu để ngăn chặn các vụ tự tử có thể xảy ra thêm. Bà nói: "Chúng tôi muốn mọi người học được bài học đắt giá từ cái chết của Vicky. Việc tự tử cần được ngăn chặn".
Vicky đã mất tích vào ngày 23/2/2011. Và chỉ một tháng trước đó, viên cảnh sát Mark Osborn đã ngăn được ý định nhảy cầu của cô. Anh cho biết, anh nhìn thấy Vicky  trèo qua lan can trên cầu và anh đã đạp xe hết tốc lực để lao đến ngăn vụ tự tử xảy ra. Anh nói: "Khi tôi lao đến nơi thì cô gái lại bắt đầu leo trở lại cầu. Cô ấy nói mình rất buồn và chán nản nên đã quyết định nhảy cầu tự tử". 
Anh cảnh sát đã đưa cô về nhà. Vào ngày 20/2 năm nay, Vicky lại tới cầu nhưng không nhảy. Bốn ngày sau, anh cảnh sát Osborn đạp xe qua cầu và nhìn thấy xe đạp của Vicky vẫn ở vị trí như hôm trước anh gặp cô nhưng lần này thì anh không nhìn thấy cô ở đâu cả. 
CCTV đã ghi lại được hình ảnh của một phụ nữ (được cho là Vicky) trèo qua lan can trên cầu vào ngày 23/2/2012. Cảnh sát đã tới nhà của bà Norfolk ở Swanland vào ngày hôm sau. Bà cho biết: "Ngay khi cảnh sát bước tới cửa, tôi đã hình dung ra điều tồi tệ nhất nhưng tôi không muốn tin. Nhưng với mọi việc xảy ra trước đó, tôi linh cảm lần này là sự thật". 
Được biết, anh Maureen Badby tìm thấy thi thể của Vicky tại Welton Waters. Mẫu DNA lấy từ bàn chải đánh răng của Vicky trùng khớp với mẫu lấy từ thi thể được tìm thấy. 
Sau khi nghe báo cáo, nhân viên điều tra David Rosenberg cho biết: "Trong khi nhìn bề ngoài có vẻ như Vicky đã ổn định về tâm lý, nhưng rõ ràng là cô ấy đã bị bệnh trầm cảm. Và chính điều đó đã cướp đi tính mạng của cô ấy".
Bà Norfolk cho biết: "Con bé qua đời là tổn thất rất lớn cho gia đình chúng tôi. Tôi không nghĩ là tôi có thể vượt qua được sự thật là con bé không còn trên đời này nữa".

Bella

Bình luận
vtcnews.vn