(VTC News) – Người nhà phát hiện anh S bất tỉnh, người nồng nặc mùi thuốc trừ sâu nằm cạnh chai thuốc trừ sâu hết sạch nên đã nhanh chóng đem đến bệnh viện cấp cứu.
Anh N.V.S., 26 tuổi (trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng rất nguy kịch, người lơ mơ, miệng nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.
Chiều 20/1, các bác sỹ khoa Điều trị tích cực – Chống độc cho biết hiện anh S đã qua cơn nguy kịch sau khi được súc rửa dạ dày và điều trị kịp thời.
Thông tin từ người nhà cho biết, trước đó vì giận chuyện gia đình, anh S đã dại dột uống thuốc sâu nhằm kết liễu đời mình. Đến khi người nhà phát hiện thì anh S đã bất tỉnh. Người nhà cũng không biết đây là loại thuốc trừ sâu gì vì không có nhãn mác.
Các bác sỹ cho biết cách đây vài ngày cũng đã cấp cứu một bệnh nhân nữ 24 tuổi, trú tại TP. Đồng Hới đã tự tử bằng việc uống gần 30 viên thuốc ngủ, may mắn người nhà phát hiện và đem đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Tâm Huyền