(VTC News) – Do uống rượu cả ngày, lại không ăn uống gì nên anh L đã hôn mê dần, hạ đường huyết và tử vong trước khi được đem đến cấp cứu tại bệnh viện…
Tối ngày 15.8, khoa Cấp cứu, bệnh viện Hữu nghị Việt nam – Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng thở ngừng tim, tím tái toàn thân, đồng tử 2 bên giản không đáp ứng ánh sáng. Mặc dù được các nhanh chóng đem đi cấp cứu nhưng các bác sỹ cho biết nạn nhân đã tử vong trước đó.
Đó là anh P.N.L., 38 tuổi (trú tại thị trấn Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Theo người nhà cho biết, trước đó anh L uống rượu cả ngày, từ sáng sớm đến chiều tôi không ăn uống gì, đến khoảng 20 giờ người nhà phát hiện anh bất tỉnh, hôn mê dần nên mới nhanh chóng đem đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn.
Tâm Huyền
Tối ngày 15.8, khoa Cấp cứu, bệnh viện Hữu nghị Việt nam – Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng thở ngừng tim, tím tái toàn thân, đồng tử 2 bên giản không đáp ứng ánh sáng. Mặc dù được các nhanh chóng đem đi cấp cứu nhưng các bác sỹ cho biết nạn nhân đã tử vong trước đó.
Đó là anh P.N.L., 38 tuổi (trú tại thị trấn Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Theo người nhà cho biết, trước đó anh L uống rượu cả ngày, từ sáng sớm đến chiều tôi không ăn uống gì, đến khoảng 20 giờ người nhà phát hiện anh bất tỉnh, hôn mê dần nên mới nhanh chóng đem đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn.
Tâm Huyền
Bình luận