Tình yêu còn mãi?

Sức khỏeThứ Sáu, 25/02/2011 06:56:00 +07:00

(VTC News) - Khi học xong ĐH, cả hai đứa đều thi tiếp lên cao học, hẹn nhau học xong cao học sẽ cưới. Nhưng cách đây một tuần bỗng dưng anh ấy nói không còn yêu

(VTC News) - Vì cả hai đứa đều ham học nên khi học xong ĐH, cả hai đứa đều thi tiếp, lên cao học, hẹn nhau học xong cao học sẽ cưới. Nhưng cách đây một tuần bỗng dưng anh ấy gặp em và nói không còn yêu em nữa.

Hỏi: Chúng em yêu nhau đã rất lâu rồi chị ạ. Tính đến nay đã được bảy năm, từ ngày em học lớp 12. Chúng em bằng tuổi nhau và ở cùng quê, nhà ở cạnh nhau. Ngày đó, mỗi ngày đi học, anh thường đi xe đạp đến đón em đi cùng. Chúng em học nhóm bên nhau, chia sẻ với nhau từng bài toán khó đến những bài văn hay, cùng thả diều, cắt cỏ, chăn trâu bên con sông thơ mộng quê nhà… Rồi hai đứa chúng em còn thi đua nhau học tập. Thành tích học tập đều tốt, cả hai đều thi đỗ đại học. Anh ấy vào đại học kinh tế quốc dân còn em học đại học sư phạm.

Nếu là tình yêu đích thực, sẽ tồn tại bền vững. Ảnh minh họa nguồn Internet 

Chúng em đều vui mừng khôn xiết vì được ra Hà Nội học. Bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn của đời sinh viên, chúng em đều chia sẻ cùng nhau. Từ củ khoai đến bát phở Hà thành. Chúng em cùng đi xem phim, xem ca nhạc, đi chơi công viên… Rồi những bó hoa nhân ngày kỉ niệm, những nụ hôn thắm thiết chân thành của hai đứa… Tất cả vẫn hiện lên mồn một trong trí nhớ của em. Tưởng như tình yêu của chúng em sẽ đẹp mãi tới ngày cưới, nhưng…

Vì cả hai đứa đều ham học nên khi chúng em học xong đại học thì cả hai đứa đều thi tiếp, lên cao học, hẹn nhau học xong cao học sẽ cưới. Nhưng cách đây một tuần bỗng dưng anh ấy gặp em và nói: “Anh không yêu em như em vẫn tưởng đâu, anh đã yêu một người con gái khác, em hãy quên anh đi”.

Em cảm thấy như đất dưới chân em sụt xuống. Em bị rơi vào khoảng không vô tận, em đã choáng váng và khóc như mưa. Khi bình tĩnh lại, em đã đi tìm hiểu về anh và được biết, anh đã yêu một cô gái khác trẻ và đẹp hơn nhiều nhưng không có học thức. Người con gái này đã tấn công anh trước và anh đã yêu cô ta được một tháng nay.

Em đau đớn quá. Em phải làm gì bây giờ để giữ được anh ấy bên mình? Em không muốn mất anh ấy. Chị bảo em phải làm gì ngay đây? Em đã nghĩ tới cái chết khi không được ở bên cạnh anh ấy.

Thu Nhung (Hà Nội)

Trả lời của Trung tâm người bạn Tri kỷ 19006877: Em phải thật bình tĩnh chị mới có thể giúp em được. Chứ em cứ khóc và u mê thế này thì chị cũng phải chịu.

Bây giờ, nếu em tin cậy chị, phải nghe lời chị. Thứ nhất, em phải hứa, dù có xảy ra chuyện gì, em cũng không được làm điều gì dại dột như suy nghĩ em đang có. Cuộc sống còn nhiều điều có ý nghĩa, nhiều người có ý nghĩa và nhiều mối quan hệ để tồn tại, không chỉ riêng một người.

Thứ hai, chị bảo em làm gì thì em phải làm đúng như thế, phải hết sức bình tĩnh, vui vẻ, không được khóc than. Em khóc lóc chỉ làm cho người mụ đi và không đủ trí khôn để giành lại được người yêu. Hơn nữa, khóc làm mắt của em sưng lên, nhan sắc ảnh hưởng, người phờ phạc, làm sao có thể trở thành một cô gái xinh đẹp, tự tin, nhanh nhẹn, thông minh mà anh ấy đã từng yêu bảy năm qua? Nếu em không giữ gìn nhan sắc, anh ấy sẽ chán em hơn.

Thứ 3, ngay bây giờ em hãy gọi điện cho anh ấy, và bảo: “Nếu anh muốn chúng mình chia tay nhau, em cũng sẽ đồng ý theo ý anh. Nhưng nếu chỉ nói chia tay là chia tay nhau luôn, điều này sẽ làm cả anh và em day dứt khôn nguôi trong suốt cuộc đời còn lại vì chúng mình đã từng yêu nhau tha thiết trong bảy năm. Một tình yêu thật đẹp, bao kỉ niệm, bao ước mơ, bao hoài bão cùng với đầy ắp những ánh mắt, nụ hôn đằm thắm thân thương còn hiện hữu trong anh và em. Để những kỷ niệm đó lùi xa trong dĩ vãng mà không tổn thương đến anh và em trong hiện tại và tương lai, em có một đề nghị: Anh và em sẽ yêu nhau như hồi mới ban đầu trong vòng một tháng, để khi chia tay, cả hai không còn lăn tăn gì nữa, sẽ không còn gì phải ân hận, tiếc nuối.

Khi anh ấy đã đồng ý, em đã có một cơ hội để thể hiện tình yêu của em với anh, chắc điều đó không quá khó với em. Hãy tận dụng cơ hội đó để chứng minh sự thân thuộc, sự hiện diện tất yếu của em trong cuộc sống của anh ấy. Hay khơi gợi lại những kỉ niệm thủa ban đầu, những câu chuyện của hai người, những lúc khó khăn, những khi hạnh phúc… để anh ấy thấy sự gắn bó máu thịt giữa hai người.

Chúc em thành công.

Thanh Bình (ghi)

Bình luận
vtcnews.vn