Vừa mang thai vừa nuôi u quái chứa... răng và tóc

Sức khỏeThứ Tư, 19/05/2010 01:24:00 +07:00

(VTC News) - Một phụ nữ trẻ và đứa con chưa chào đời của mình đã thoát chết kỳ diệu, sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u ác tính chứa... răng và tóc.

(VTC News) - Một phụ nữ trẻ và đứa con chưa chào đời của mình đã thoát chết kỳ diệu, sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u ác tính có… răng và tóc đang phát triển ở bên trong ngực của người mẹ.


Nicola Ellington với con gái Layla Sky, sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u quái thai có răng và tóc trong cơ thể mình. 

Nicola Ellington (26 tuổi, người Anh) được các bác sĩ cảnh báo rằng, cơ thể cô không chỉ đang nuôi dưỡng đứa con đáng yêu của mình, mà còn nuôi một khối u ác tính quái thai có thể dẫn đến khả năng tử vong cho cả hai mẹ con.

Nicola và cô con gái bé nhỏ Layla Sky (giờ đã được 13 tuần tuổi) đã từng phải đối diện cái chết, khi khối u ác tính này tiếp tục phát triển và có thể phá nát tim và phổi của cô.

Các bác sĩ phẫu thuật đã quyết định cắt bỏ khối u đó - khối u được cho rằng đã nằm im trong cơ thể từ khi Nicola chào đời, nếu không cả bà mẹ và đứa trẻ sẽ bị đe doạ đến tính mạng.

Mặc dù khối u ác tính kiểu này đã từng được cắt bỏ thành công trong những ca phẫu thuật tương tự trước đó, nhưng chưa bao giờ các bác sĩ thực hiện điều này trên một người phụ nữ đang mang thai.

Nicola nói rằng, cô đã từng bị đau đớn kinh khủng trong nhiều tháng vì khối u phát triển ngày càng lớn và chèn ngực của cô ngày càng nhiều hơn. Lúc đầu, các bác sĩ chưa phát hiện ra dấu hiệu của khối u ác tính. Họ chỉ nghĩ đơn giản là tiêm morphine cho cô để giảm đau mà thôi.

Nicola đã đến gặp những chuyên gia hàng đầu về tim mạch Bệnh viện Đại học Coventry ở West Midlands (Anh). Sau các xét nghiệm và chẩn đoán, các chuyên gia đã cho kết luận rằng một khối u ác tính đã phát triển rất lớn trong cơ thể của cô, nó to như lá phổi bên trái của cô vậy.

Hình ảnh chụp khối u quái thai. 

Bà mẹ trẻ này chia sẻ rằng: “Những cơn đau đến không lâu sau khi tôi bắt đầu có thai, tôi cảm giác như ngực mình bị chèn ép mạnh. Tôi không thể tin được khi các chuyên gia nói về loại u quái thai này, nó có răng và tóc, nó gần giống như một con quái vật đang phát triển trong cơ thể tôi”.

Các bác sĩ đã nói với Nicola rằng cô ấy có thể sống cùng với khối u này đến hết đời mình nếu không có bầu, nhưng khi cô ấy đã mang thai thì những hormon làm cho nó phát triển nhanh đến chóng mặt. Nicola cho biết, cô bị sốc khi biết mình có một khối u trong ngực suốt bao năm qua mà không hề biết.

Các bác sĩ đã phải chờ đợi một thời gian ngắn trước khi họ có thể phẫu thuật cho Nicola, bởi vì lúc đó bé Layla đang ở vào giai đoạn hình thành não và chân tay.

Cuối cùng thì bác sĩ phẫu thuật Joseph Marzouk đã mất 2 tiếng để cắt bỏ khối u này. Sau ca phẫu thuật, Nicola vẫn phải nằm trong viện để theo dõi cho đến khi đứa con của cô được sinh ra trong tình trạng sức khoẻ khá tốt.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Coventry cho biết, trước đó không ai trong số họ từng chứng kiến căn bệnh nào tương tự như thế này ở một người phụ nữ đang mang thai. Qua trao đổi với rất nhiều đồng nghiệp trên khắp thế giới, họ phát hiện ra rằng đây là lần đầu tiên một cuộc phẫu thuật như thế này được thực hiện.


Anh Đức (Theo DM)

Bình luận
vtcnews.vn