VTC Intecom thăm và hỗ trợ cháu bé bị bệnh tim hiếm gặp

Bệnh và thuốcThứ Hai, 08/02/2010 06:39:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi VTC News đăng về cháu bé Trần Chí Lộc bị bệnh tim cần được giúp đỡ, nhiều cá nhân, tổ chức đã hỗ trợ cháu, trong đó có Công ty VTC Intecom.

(VTC News) – Sau khi VTC News đăng tải thông tin về cháu bé Trần Chí Lộc (Sơn La) bị bệnh tim hiếm gặp cần được giúp đỡ, nhiều cá nhân và tổ chức đã hỗ trợ cháu, trong đó có Công ty VTC Intecom.

Ngày 6/8, Quỹ từ thiện của Công ty VTC Intecom đã thăm và tặng quà cho bé Trần Chí Lộc (Sơn La). Món quà trị giá hơn 7 triệu đồng là tấm lòng của các cán bộ công nhân viên trong công ty VTC Intecom.

Đại diện Công ty VTC Intecom thăm và tặng quà cho gia đình bé Lộc. Ảnh HL 

Tính đến thời điểm này, đã có rất nhiều cá nhân, tổ chức đến tặng quà cho gia đình bé Trần Chí Lộc, với số tiền xấp xỉ 100 triệu đồng. Tuy vậy, con số này vẫn chưa đủ để bé Lộc điều trị tiếp trong thời gian tới.

Bé Lộc đã mổ và điều trị sau mổ tròn 2 tháng. Hiện tại, sức khỏe của bé vẫn chưa tốt lên như mong đợi. Hai ngày gần đây, bác sĩ phải tiêm thuốc ngủ để bé ngủ cả ngày, tránh những cơn đau, kích thích khi tỉnh. Bé ăn sữa qua đường xông. Các bác sĩ chưa thể dự đoán được bao giờ bé Lộc có thể “cai” được máy thở vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Hiện tại bé Lộc đã chuyển sang Hồi sức cấp cứu khoa Nhi của Bệnh viện Xanh Pôn để tiếp tục điều trị. Toàn bộ viện phí tại Viện Tim mạch Hà Nội vẫn chưa thể thanh toán.

Chị Lê Ngân Hà, mẹ bé Lộc cho biết: “Mặc dù bé ngủ li bì cả ngày cả đêm nhưng hai vợ chồng em vẫn thay nhau thức trông con, lắng nghe sự sống của con qua các chỉ số, tiếng kêu bip bip của máy mà thôi. Đôi lúc con tỉnh táo hơn, biết chơi đùa với mẹ nhưng thời gian đó ngắn ngủi lắm, ít ỏi lắm. Giờ thì nước mắt em đã cạn thật rồi”.

Hiện tại, vợ chồng chị Ngân Hà thuê 1 phòng trọ ngay trong khuôn viên bệnh viện, với tiền thuê 40.000đ/1 ngày, để chăm sóc con tốt nhất.

PV

Bình luận
vtcnews.vn