Thán phục trước cậu bé 15 tuổi già như ông cụ

Bệnh và thuốcThứ Năm, 05/05/2016 12:27:00 +07:00

Dù mắc căn bệnh lão hóa hiếm gặp nhưng cậu thiếu niên 15 tuổi vẫn dũng cảm đương đầu với bệnh tật và trở thành hy vọng của rất nhiều người.

(VTC News) - Dù mắc căn bệnh lão hóa hiếm gặp nhưng cậu thiếu niên 15 tuổi vẫn dũng cảm đương đầu với bệnh tật và trở thành hy vọng của rất nhiều người.

Theo Daily Mail, cậu bé Nihal Shrinivas Bitla sống ở vùng ngoại ô Mumbai, Ấn Độ, mắc phải chứng bệnh di truyền hiếm gặp Hutchinson - Gilford Progeria hay còn gọi là bệnh lão hóa khiến cơ thể cậu già nhanh hơn người bình thường gấp 8 lần.

Một trong những bác sỹ của Nihal, tiến sĩ Parag Tamhankar của Viện nghiên cứu sức khỏe sinh sản cho biết khi cậu bé 10 tuổi cơ thể cậu đã như một cụ già 60.
cậu bé Nihal Shrinivas Bitla mắc hội chứng Progeria, một căn bệnh lão hóa hiếm gặp khiến cơ thể cậu già nhanh hơn người bình thường gấp 8 lần
Cậu bé Nihal Shrinivas Bitla mắc hội chứng Progeria, một căn bệnh lão hóa hiếm gặp khiến cơ thể cậu già nhanh hơn người bình thường gấp 8 lần 
Tuy mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng Nihal không đầu hàng trước số phận, cậu còn vận động nhiều nguồn tài trợ để đóng góp vào các cuộc nghiên cứu và là gương mặt tiêu biểu trong chiến dịch nghiên cứu bệnh lão hóa.
cậu bé đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình ở độ tuổi 15 tại một bệnh viện ở thành phố Karimnagar, bang Telangana, Ấn Độ
Cậu bé đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình ở độ tuổi 15 tại một bệnh viện ở thành phố Karimnagar, bang Telangana, Ấn Độ
Năm 2014, Nihal cùng một người bạn cũng mắc chứng bệnh lão hóa là Ishan (3 tuổi, tới từ thành phố Satara) đến Boston, Massachusetts, Mỹ để tham gia vào cuộc thử nghiệm lâm sàng về một loại thuốc điều trị ung thư có thể làm chậm quá trình lão hóa.

Không chỉ dừng lại ở đó, Nihal còn nghỉ học và tham gia vào chiến dịch có tên gọi #finding60 ở Ấn Độ với mục đích tìm ra những trường hợp như cậu. Chiến dịch này chỉ có 4 thành viên do Nihal dẫn đầu được Tổ chức nghiên cứu Progeria bảo trợ.

Trong suốt chiến dịch, mặc những ánh mắt khác lạ mọi người dành cho mình, Nihal vẫn cùng các "cộng sự" làm việc chăm chỉ, kiên trì và đã ghi nhận ít nhất 60 trẻ em ở Ấn Độ đang mắc phải căn bệnh lão hóa oái oăm này.
Bất chấp những ánh mắt khác lạ từ mọi người tới mình, Nihal đã nghỉ học và tham gia vào chiến dịch nghiên cứu bệnh lão hóa
Bất chấp những ánh mắt khác lạ từ mọi người tới mình, Nihal đã nghỉ học và tham gia vào chiến dịch nghiên cứu bệnh lão hóa 
Bằng nỗ lực của mình, Nihal đã cùng mọi người tham gia vào chiến dịch nghiên cứu bệnh lão hóa để cố gắng tìm ra phương pháp chữa trị cho các bệnh nhi giống mình cho đến tận khi cậu trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở thành phố Karimnagar, bang Telangana, Ấn Độ.

Cậu được bác sỹ chẩn đoán bị xơ cứng động mạch - một vấn đề điển hình thường gặp ở người già, và đây là lý do gây ra cái chết đột ngột của cậu bé 15 tuổi.

Sự ra đi đột ngột của Nihal khiến rất nhiều cộng sự, bạn bè của cậu bàng hoàng. Hầu hết đều xót thương và cảm động trước nghị lực phi thường của cậu thiếu niên 15 tuổi luôn phải sống trong hình hài của một ông cụ 60.
 Năm 2009, trên toàn thế giới chỉ có 56 trẻ em được chẩn đoán mắc bệnh lão hóa nhưng con số đó đã tăng lên tới 125 người trong thời điểm hiện tại.

Theo tiến sĩ Tamhankar, khi sinh ra những đứa trẻ này không có gì khác biệt so với những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, một vài năm sau đó các triệu chứng như chậm phát triển, rụng tóc bắt đầu xuất hiện. Hiện bệnh lão hóa là vô phương cứu chữa nhưng một nhóm bác sĩ đã nghiên cứu và bào chế ra một loại thuốc để kéo dài sự sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho những đứa trẻ này.
Video: Kỳ lạ anh em sinh đôi sinh cách nhau 2 năm

Hà Phương (theo Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn