Quý cô phải cạo râu 3 lần/ngày

Sức khỏeThứ Năm, 16/07/2015 01:58:00 +07:00

(VTC News) – Một phụ nữ trẻ người Anh mắc hội chứng kỳ lạ PCOS khiến lông mọc khắp mặt và người.

Cheryl Howe (32 tuổi) sống tại Morcecambe (Anh) bị mắc hội chứng đa nang buồng trứng (PCOS) khiến lông ở vùng mặt, ngực, bụng và chân cô phát triển mạnh.

Cheryl Howe (32 tuổi) sống tại Morcecambe (Anh) bị mắc hội chứng đa nang buồng trứng (PCOS) khiến lông ở vùng mặt, ngực, bụng và chân cô phát triển mạnh.

Năm 12 tuổi, lông trên ngực và chân bắt đầu mọc dài và phát triển nhiều khiến cô bé Cheryl bị gán cho biệt danh ‘Gorilla Cheryl’.

Năm 12 tuổi, lông trên ngực và chân bắt đầu mọc dài và phát triển nhiều khiến cô bé Cheryl bị gán cho biệt danh ‘Gorilla Cheryl’.

Khi đến khám tại bệnh viện, các bác sỹ chẩn đoán Cheryl mắc hội chứng PCOS và kê cho cô uống thuốc tránh thai để điều trị bệnh nhưng không có tác dụng. Anh trai John của Cheryl phải dạy cô cách cạo râu hàng ngày.

Khi đến khám tại bệnh viện, các bác sỹ chẩn đoán Cheryl mắc hội chứng PCOS và kê cho cô uống thuốc tránh thai để điều trị bệnh nhưng không có tác dụng. Anh trai John của Cheryl phải dạy cô cách cạo râu hàng ngày.

Cheryl đã mất 6 năm điều trị liên tục tại các trung tâm y tế và chi khoảng 2.000 bảng mỗi năm để mua dao cạo để cạo râu 3 lần/ngày.

Cheryl đã mất 6 năm điều trị liên tục tại các trung tâm y tế và chi khoảng 2.000 bảng mỗi năm để mua dao cạo để cạo râu 3 lần/ngày.

'Lông, tóc mọc quá nhanh khiến các mối quan hệ của tôi bị hủy hoại. Tôi thậm chí còn không cảm thấy mình là một người phụ nữ’, Cheryl chia sẻ.

'Lông, tóc mọc quá nhanh khiến các mối quan hệ của tôi bị hủy hoại. Tôi thậm chí còn không cảm thấy mình là một người phụ nữ’, Cheryl chia sẻ.

Cheryl từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có con. Tuy nhiên, tới năm 17 tuổi, cô đã sinh bé gái Sharon. Tới tháng 1/2008, Cheryl có em bé thứ hai tên là Jack.

Cheryl từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có con. Tuy nhiên, tới năm 17 tuổi, cô đã sinh bé gái Sharon. Tới tháng 1/2008, Cheryl có em bé thứ hai tên là Jack.

Nhưng cuộc hôn nhân của Cheryl đã đổ vỡ do chồng cô không thể chịu nổi căn bệnh kỳ lạ của vợ. Việc này khiến Cheryl mặc cảm nên đã bỏ việc và ngại ngùng mỗi khi ra ngoài.

Nhưng cuộc hôn nhân của Cheryl đã đổ vỡ do chồng cô không thể chịu nổi căn bệnh kỳ lạ của vợ. Việc này khiến Cheryl mặc cảm nên đã bỏ việc và ngại ngùng mỗi khi ra ngoài.

Phải mất một thời gian sau đó, Cheryl mới vượt qua được mặc cảm và tự thành lập quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ cho khoảng 7.000 trẻ em gái và phụ nữ mắc hội chứng PCOS giống mình.

Phải mất một thời gian sau đó, Cheryl mới vượt qua được mặc cảm và tự thành lập quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ cho khoảng 7.000 trẻ em gái và phụ nữ mắc hội chứng PCOS giống mình.

Bình luận
vtcnews.vn