Khâm phục 2 mẹ con không tay làm việc bằng chân

Sức khỏeThứ Sáu, 01/08/2014 10:22:00 +07:00

(VTC News) - Dù không may mắn có đầy đủ 2 tay nhưng hai mẹ con cô Linda Bannon và bé Timmy vẫn làm mọi việc bằng chân một cách thành thục.(Hà Trần).

Cô Linda Bannon, 35 tuổi sống ở Chicago, từ lúc sinh ra vốn đã không có đôi tay do mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp có tên Hội chứng Holt-Oram.

Cô Linda Bannon, 35 tuổi sống ở Chicago, từ lúc sinh ra vốn đã không có đôi tay do mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp có tên Hội chứng Holt-Oram.

Căn bệnh không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của xương mà còn gây ra các bệnh về tim, có khả năng di truyền nhưng khả năng là rất ít.

Căn bệnh không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của xương mà còn gây ra các bệnh về tim, có khả năng di truyền nhưng khả năng là rất ít.

Cô gặp chồng là chú Richard tại phòng tập gym, hai người đã tiến tới hôn nhân và hạ sinh cậu bé Timmy.

Cô gặp chồng là chú Richard tại phòng tập gym, hai người đã tiến tới hôn nhân và hạ sinh cậu bé Timmy.

Không may mắn khi cậu bé cũng mắc hội chứng Holt-Oram giống mẹ.

Không may mắn khi cậu bé cũng mắc hội chứng Holt-Oram giống mẹ.

Tuy nhiên, Timmy cũng học được tinh thần chiến đấu kiên cường giống như cô Linda, quyết không để bệnh tật làm nhụt chí.

Tuy nhiên, Timmy cũng học được tinh thần chiến đấu kiên cường giống như cô Linda, quyết không để bệnh tật làm nhụt chí.

Cậu có thể bơi lội, tập võ và chơi điện tử như bạn bè cùng lứa tuổi bằng cách sử dụng các đôi chân khéo léo.

Cậu có thể bơi lội, tập võ và chơi điện tử như bạn bè cùng lứa tuổi bằng cách sử dụng các đôi chân khéo léo.

Cô Linda sử dụng đôi chân thay cho tay trong những công việc hằng ngày như nấu ăn, rửa bát, dọn giường, thậm chí là cả khâu vá.

Cô Linda sử dụng đôi chân thay cho tay trong những công việc hằng ngày như nấu ăn, rửa bát, dọn giường, thậm chí là cả khâu vá.

‘Tôi từng có tay giả tuy nhiên tôi không dùng nó vì làm việc rất khó, chính vì thế tôi quyết định dùng đôi chân của mình để tập làm mọi việc.’ – Cô Bannon chia sẻ.

‘Tôi từng có tay giả tuy nhiên tôi không dùng nó vì làm việc rất khó, chính vì thế tôi quyết định dùng đôi chân của mình để tập làm mọi việc.’ – Cô Bannon chia sẻ.

‘Thắng bé lớn lên không cảm thấy bi quan hay tự ti với tình trạng của mình, ngược lại, Timmy luôn động viên tôi cô gắng và nói rằng ước mơ sau này là trở thành một người truyền cảm hứng sống cho những người khuyết tật. Tôi thực sự tự hào về con trai mình’. - Cô Bannon nói về con trai Timmy.

‘Thắng bé lớn lên không cảm thấy bi quan hay tự ti với tình trạng của mình, ngược lại, Timmy luôn động viên tôi cô gắng và nói rằng ước mơ sau này là trở thành một người truyền cảm hứng sống cho những người khuyết tật. Tôi thực sự tự hào về con trai mình’. - Cô Bannon nói về con trai Timmy.

'Mặc dù con trai tôi có thể sống như bao đứa trẻ khác nhưng thực sự tôi không muốn sinh thêm. Tôi không thể chịu được cảm giác chứng kiến con sinh ra mắc khuyết tật như mình’.

'Mặc dù con trai tôi có thể sống như bao đứa trẻ khác nhưng thực sự tôi không muốn sinh thêm. Tôi không thể chịu được cảm giác chứng kiến con sinh ra mắc khuyết tật như mình’.

Gia đình cô Bannon đang sống rất hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.

Gia đình cô Bannon đang sống rất hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.

Bình luận
vtcnews.vn