Đau lòng nhìn bé gái mắc bệnh thừa lưỡi

Sức khỏeThứ Tư, 21/05/2014 08:49:00 +07:00

(VTC News) – Cháu bé này gần như đã phải rời xa cuộc đời vĩnh viễn khi mắc căn bệnh hiếm khiến lưỡi liên tục lớn dần lên.

Sinh ra với cái lưỡi to gấp 3 lần những đứa trẻ bình thường, bé Olivia Gillies không thể giao tiếp và suýt chết vì bị chặn đường thở.

Sinh ra với cái lưỡi to gấp 3 lần những đứa trẻ bình thường, bé Olivia Gillies không thể giao tiếp và suýt chết vì bị chặn đường thở.

Tuy nhiên, nhờ ba lần phẫu thuật, cô bé đã có thể cười nói, ăn uống cùng gia đình.

Tuy nhiên, nhờ ba lần phẫu thuật, cô bé đã có thể cười nói, ăn uống cùng gia đình.

Khi còn ở trong bụng mẹ, các bác sỹ đã phát hiện em bị chứng tăng trưởng bất thường có thể ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể.

Khi còn ở trong bụng mẹ, các bác sỹ đã phát hiện em bị chứng tăng trưởng bất thường có thể ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể.

Kết quả siêu êm cho thấy lưỡi thai nhi cực lớn do mắc phải hội chứng Beckwiths Wiedemann.

Kết quả siêu êm cho thấy lưỡi thai nhi cực lớn do mắc phải hội chứng Beckwiths Wiedemann.

Lúc mới sinh ra, Olivia không thể bú mẹ mà phải ăn qua ống và ở lại trong bệnh viện trong 6 tuần.

Lúc mới sinh ra, Olivia không thể bú mẹ mà phải ăn qua ống và ở lại trong bệnh viện trong 6 tuần.

Cô bé trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ lưỡi đầu tiên vào 9/2010 khi mới chỉ 6 tháng tuổi. Tuy nhiên, chiếc lưỡi lại phát triển nhanh và đe dọa mạng sống buộc Olivia phải lên bàn mổ lần thứ hai vào tháng 3/2011.

Cô bé trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ lưỡi đầu tiên vào 9/2010 khi mới chỉ 6 tháng tuổi. Tuy nhiên, chiếc lưỡi lại phát triển nhanh và đe dọa mạng sống buộc Olivia phải lên bàn mổ lần thứ hai vào tháng 3/2011.

Tháng 11/2012 các bác sỹ đã phẫu thuật thành công lần thứ ba trả lại nụ cười và giọng nói cho Olivia.

Tháng 11/2012 các bác sỹ đã phẫu thuật thành công lần thứ ba trả lại nụ cười và giọng nói cho Olivia.

Sau 3 cuộc phẫu thuật, Olivia năm nay đã tròn 4 tuổi và sẽ chuẩn bị đến trường trong vài ngày tới. Hiện tại, cô bé có thể nói và thở thoải mái hơn.

Sau 3 cuộc phẫu thuật, Olivia năm nay đã tròn 4 tuổi và sẽ chuẩn bị đến trường trong vài ngày tới. Hiện tại, cô bé có thể nói và thở thoải mái hơn.

Giờ đây, con bé có thể thoải mái vui chơi với bạn bè, sau tất cả những gì đã xảy ra, cô bé thực sự là một đứa trẻ hạnh phúc – Mẹ Olivia chia sẻ.

Giờ đây, con bé có thể thoải mái vui chơi với bạn bè, sau tất cả những gì đã xảy ra, cô bé thực sự là một đứa trẻ hạnh phúc – Mẹ Olivia chia sẻ.

Bình luận
vtcnews.vn