Mẹ vừa chết, cháu bé mắc sởi chẳng còn sống bao lâu...

Sức khỏeThứ Ba, 22/04/2014 11:59:00 +07:00

(VTC News) – Mẹ mới chết, con nằm viện vì mắc sởi đồng nhiễm với virus nguy hiểm khác, người cha đau đớn nuốt nước mắt: “Cháu không sống được bao lâu nữa..."

(VTC News) – Mẹ mới chết, con nằm viện vì mắc sởi đồng nhiễm với virus nguy hiểm khác, người cha đau đớn nuốt nước mắt: “Cháu không sống được bao lâu nữa..."

Trong cái không khí ảm đạm ở khu điều trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW, tiếng trẻ con khóc, tiếng vỗ về của bố mẹ. Cái không khí ấy càng buỗn bã thê lương khi tiếng nhạc hiếu tiễn đưa người quá cố chốc chốc lại vẳng sang từ nhà tang lễ BV Bạch Mai gần đó.

Trong một góc phòng, trên chiếc giường nhỏ có 2 bệnh nhi. Một cháu có hoàn cảnh khá đặc biệt. Cháu là Vũ Hoàng L. (sinh tháng 4/2012) quê ở Yên Dũng, Bắc Giang. L. phải vào khoa Nhi điều trị liên tục. Từ đầu năm đến giờ, cháu sốt vài lần, ra viện lại nhập viện.

L. được 2 tuổi rồi nhưng trông cháu nhỏ lắm, như đứa trẻ lên 1. Cả người cháu vằn lên những vết như da hổ. Thậm chí, da khô tróc ra từng mảng.
sởi
Cháu L. mẹ mới mất được 1 tháng, giờ bị mắc sởi đồng nhiễm với loại virus khác.

Gặp người lạ, L.  chẳng nói gì, cháu chỉ lặng lẽ buồn bã. Bố cháu cũng vậy, cứ cặm cụi quạt cho con. Miệng đeo khẩu trang, đôi mắt cụp xuống không muốn kể những nỗi đau chất chứa trong lòng.

Ngồi với anh một lúc lâu, cuối cùng, anh cũng thổ lộ. Anh năm nay 35 tuổi, lấy vợ trên Yên Bái. Anh vốn làm nghề du lịch nay đây mai đó. Nhưng từ khi cháu L. ốm, anh không còn đi nữa. Tất cả chăm vào con.


Mới tháng trước thôi, vợ anh đã mãi ra đi, để lại bố con anh cảnh gà trống nuôi con. Kể đến đây, người cha lại khe khẽ quạt, một tay vỗ về con ngủ.

Chắc L. mệt lắm, bụng phập phồng mỗi khi cháu thở. Tí tí lại rên lên khe khẽ. Người cha nhẹ nhàng bảo: “Con ngủ đi, bố đây… bố đây…”. Con đã thiu thiu, anh lại kể tiếp: “Ngày 19/4, cháu sốt cao lắm. Lúc đầu là 37,5oC, sau lên 40oC, ho rồi nổi nốt khắp mặt, khắp tay, chân.

Nhà tôi xa Hà Nội, hơn nữa lúc đầu tưởng cháu bị dị ứng một loại thuốc đang điều trị bệnh cho cháu nên còn chần chừ chưa lên viện. Nếu biết cháu mắc sởi, tôi đã cho cháu đi ngay.

Trước đó nửa tháng, ngày 2/3, tôi đã cho cháu lên viện này một lần rồi. Cháu cũng sốt, phát ban bị viêm phế quản. Ngày 10/3 mới về nhà. Lần này, tôi nghe bác sỹ nói cháu bị viêm phổi rất nặng cùng với bệnh sởi.”

Lắng nghe câu chuyện buồn của người đàn ông, tôi không khỏi chạnh lòng. Trông anh gầy gò, ốm yếu và đặc biệt rất lặng lẽ.

Cháu bé lim dim được chút thì đi vệ sinh luôn ra quần, nó chẳng nói gì. Bố vội lau rửa cho con. Đôi bàn tay vụng về của anh lau mãi không sạch. Một người mẹ gần đó thương tình chạy lại đưa cho anh chút khăn ướt.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW, tính đến ngày 21/4, tại viện này đã có 703 bệnh nhân sởi và sốt phát ban nghi sởi nhập viện.

Trong đó, số trẻ em sởi dưới 14 tuổi có biến chứng là 65 ca. Biến chứng viêm phổi, suy hô hấp là 64 ca, chiếm 69%. Biến chứng viêm não có 1 trẻ bị. Vào những ngày này, đến khoa Nhi, BV bệnh Nhiệt đới TW, nhiều người không khỏi xót xa. Mỗi giường bệnh  ghép 2 cháu, thậm chí còn hơn.
Nhiều bà mẹ trong căn phòng chật chội ấy cũng thương cảm với hoàn cảnh của anh.

Chị Hoa, bà mẹ có con bị sởi ở giường bên cạnh nói: Khổ thân, thằng cu bé thế mà từ lúc tôi vào đây chẳng thấy mẹ nó đâu, chỉ có bà và bố trông. Mà bố nó ấy, ai hỏi cũng chả nói gì…


Đến trưa, thằng bé chẳng chịu ăn. Anh kể: 'Bình thường, cháu nó uống sữa nhưng mấy hôm nay ăn kém lắm. Chỉ ăn chút bánh rán thôi."

Người đàn ông bóc một tý nhân chiếc bánh rán nhét vào mồm con động viên: “Ăn đi nào con giai”… Còn thằng bé miệng nhai trệu trạo.

Lúc chia tay tôi, anh nuốt nước mắt trong lòng bảo rằng: "Cháu nó không còn nhiều thời gian nữa, thôi thì chăm cháu được ngày nào, tốt ngày ấy."

Nhiều cháu nhiễm sởi đồng nhiễm virus khác. 
Bác sỹ Nguyễn Thành Lê, người khám bệnh cho cháu L cho biết: Trước khi nhập viện 2 ngày, cháu L. đã nổi ban rát mọc từ đầu xuống thân. Cháu sốt cao liên tục, X quang cho thấy L. bị viêm phế quản phổi.
Mấy ngày nay, cháu L. vẫn sốt, ho và có nhiều đờm. Với tình trạng này, sức khỏe cháu sẽ còn khó khăn để phục hồi.

“Chúng tôi vẫn điều trị cho cháu theo phác đồ của Bộ Y tế. Khi bệnh có nhiễm trùng thì điều trị bằng kháng sinh, bổ sung thêm vitamin A”, bác sỹ Lê nói.

Tình trạng L. không tốt vì cháu đồng nhiễm sởi với một loại virus khác đang hàng ngày hàng giờ làm giảm sức lực của cháu.

Hai mẹ con cùng mắc sởi


Người đàn bà nâng nâng đứa bé trên tay mỗi khi cháu khóc ré lên. Trên khuôn mặt bé bỏng ấy với những nốt sởi vẫn đỏ rần rần. Sởi đang hành hạ cháu và nổi nốt đến tay. Nó sẽ tiếp tục lan đến bụng, rồi chân…


Cháu  Phương Trang mắc sởi sau khi lây từ mẹ.
Cháu là Nguyễn Phương Trang (4,5 tháng tuổi) quê ở Văn Giang, Hưng Yên. Bé Trang bị lây sởi từ mẹ. Lúc chúng tôi đến, mẹ cháu đang nằm điều trị trên khoa truyền nhiễm còn cháu ở khoa Nhi.


Chị Vũ Thị Dược, bác cháu phải thay mẹ cháu lên chăm nom. Con bé còn quá bé, thèm sữa mẹ, chốc chốc lại khóc.

“À ơi, bác thương bác thương…”, người bác thắt lòng bế cháu đung đưa mỗi khi con bé khóc. "Cháu không chỉ bị sởi, mà còn biến chứng viêm phổi nên thở rất khó khăn," bác cháu nói.

Cũng trong căn phòng chật chội ấy, cháu Hải Đăng với làn da trắng trẻo nhưng đầu thì trọc lốc. Đăng tươi tỉnh hơn hẳn những cháu bé khác. Cháu đâu biết bệnh sởi của cháu bị nhiễm khi cơ thể cháu mang trọng bệnh – bệnh ung thư máu.

Hải Đăng đã 6 tuổi (quê ở Điện Biên). Cháu đang điều trị bệnh máu ở BV Huyết học và Truyền máu TW, nhưng bị sởi nên cháu chuyển sang BV này điều trị.

Dù đã tiêm phòng đến 3 mũi vắc xin, nhưng cháu vẫn nhiễm sởi, có lẽ do cơ thể Hải Đăng yếu vì căn bệnh ung thư máu. Nhưng nhờ có vắc xin, cháu nhanh chóng phục hồi. Sau khi mắc sởi 5 hôm, vết ban đã bay hết, phổi cháu đã bình thường.

Cần lắm những tấm lòng sẻ chia để các cháu nhỏ bớt đi phần nào nỗi đau đớn...

» Rơi lệ cháu bé tử vong đúng lúc Bộ trưởng thị sát dịch sởi
» Tiến sỹ, lương y Nguyễn Hoàng: Cây mùi phòng chống tốt sởi
» Thương quặn lòng những cháu bé biến chứng ở vùng tâm sởi
» Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát dịch sởi

Nguyễn Tâm


Video cháu Vũ Hoàng L. chống chọi bệnh sởi tại BV Nhiệt đới Trung ương. (Video: Minh Chiến)


Bình luận
vtcnews.vn