Bố nhẫn tâm truyền máu nhiễm HIV vào người con trai

Sức khỏeThứ Hai, 07/10/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Với tội ác gây ra cho con trai, ông bố này được xem là một trong những tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. (Hùng Phú)

Bryan Jackson, 22 tuổi, ngụ tại bang Missouri - Mỹ, sau nhiều năm sống trong địa ngục, gần đây đã tha thứ cho người cha tội lỗi, kẻ đã âm mưu huỷ hoại cuộc đời của anh.

Bryan Jackson, 22 tuổi, ngụ tại bang Missouri - Mỹ, sau nhiều năm sống trong địa ngục, gần đây đã tha thứ cho người cha tội lỗi, kẻ đã âm mưu huỷ hoại cuộc đời của anh.

Được biết, khi Bryan tròn 11 tháng tuổi, vì không muốn tốn tiền nuôi con, ông bố tên Brian Stewart đã quyết định truyền máu nhiễm HIV vào người con trai, với hi vọng giết chết Bryan.

Được biết, khi Bryan tròn 11 tháng tuổi, vì không muốn tốn tiền nuôi con, ông bố tên Brian Stewart đã quyết định truyền máu nhiễm HIV vào người con trai, với hi vọng giết chết Bryan.

Sau khi sự việc được đưa ra ánh sáng, gần đây, toà án bang đã tuyên ông Brian Stewart tù chung thân. Trước phiên toà, thẩm phán Cundiff nói rằng ông Stewart là một trong những tội phạm nguy hiểm nhất.

Sau khi sự việc được đưa ra ánh sáng, gần đây, toà án bang đã tuyên ông Brian Stewart tù chung thân. Trước phiên toà, thẩm phán Cundiff nói rằng ông Stewart là một trong những tội phạm nguy hiểm nhất.

Tôi tin rằng ông trời sẽ gọi tên anh, anh sẽ bị thiêu cháy dưới địa ngục vĩnh viễn, thẩm phán Cundiff nói với bị cáo tại phiên toà. Trong ảnh là ông Brian Stewart với tội tấn công mức độ 1.

Tôi tin rằng ông trời sẽ gọi tên anh, anh sẽ bị thiêu cháy dưới địa ngục vĩnh viễn, thẩm phán Cundiff nói với bị cáo tại phiên toà. Trong ảnh là ông Brian Stewart với tội tấn công mức độ 1.

Hình ảnh cậu bé Bryan khi lên 5. Lúc này, virus HIV đang phát triển nhanh trong người của cậu. Để giữ mạng sống, Bryan buộc phải uống 23 loại thuốc khác nhau và tiêm thuốc điều trị liên tục suốt một thời gian dài.

Hình ảnh cậu bé Bryan khi lên 5. Lúc này, virus HIV đang phát triển nhanh trong người của cậu. Để giữ mạng sống, Bryan buộc phải uống 23 loại thuốc khác nhau và tiêm thuốc điều trị liên tục suốt một thời gian dài.

Nói về việc bị đối xử trong trường lớp, Bryan cho biết, tôi phải tự mang nước đi uống, phải sử dụng phòng tắm cho riêng mình và không được tham dự các buổi tiệc của trường, lớp.

Nói về việc bị đối xử trong trường lớp, Bryan cho biết, tôi phải tự mang nước đi uống, phải sử dụng phòng tắm cho riêng mình và không được tham dự các buổi tiệc của trường, lớp.

Hình ảnh Bryan ở thời điểm hiện tại, chàng trai đã từng có ý định tự tử này đang tích cực kêu gọi xã hội phòng tránh HIV/AIDS. Có một điều kỳ diệu xuất hiện khi 5 năm gần đây, bác sĩ chẩn đoán virus HIV trong người Bryan đã biến mất.

Hình ảnh Bryan ở thời điểm hiện tại, chàng trai đã từng có ý định tự tử này đang tích cực kêu gọi xã hội phòng tránh HIV/AIDS. Có một điều kỳ diệu xuất hiện khi 5 năm gần đây, bác sĩ chẩn đoán virus HIV trong người Bryan đã biến mất.

Bình luận
vtcnews.vn