Sinh con gái, vợ bị chồng bạo hành nên tự vẫn

Sức khỏeThứ Sáu, 27/09/2013 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Một phụ nữ trẻ đã kết liễu đời mình sau khi bị chồng chì chiết và tra tấn suốt một thời gian dài vì "tội" sinh con gái.

(VTC News) - Một phụ nữ trẻ đã kết liễu đời mình sau khi bị chồng chì chiết và tra tấn suốt một thời gian dài vì "tội" sinh con gái.



Nạn nhân tên Shrupa Gondaliya, 28 tuổi, được phát hiện treo cổ trên chiếc quạt trần tại nhà ở Surat, miền Bắc Ấn Độ vào giữa tuần trước.


Ông Kanu Dobariya, cha ruột của nạn nhân khai nhận với cảnh sát rằng, con gái ông thường xuyên bị người chồng say xỉn hành hạ và đánh đập dã man kể từ sau khi sinh đứa con gái vào năm 2009, dẫn đến có hành động dại dột như ngày hôm nay.

hình ảnh
Chiếc quạt trần nơi chị Gondaliya treo cổ tự tử.

Được biết, người chồng tên Ashwin là người đầu tiên thông báo về việc vợ mình tự tử với cảnh sát.

Theo cảnh sát, cặp vợ chồng này đã kết hôn với nhau được 8 năm, trước đó cả hai đã có 2 năm theo đuổi và hẹn hò. Cuộc sống hôn nhân của họ diễn ra rất tốt đẹp, nhưng mọi thứ đã kết thúc từ khi con gái đầu lòng của họ chào đời cách đây 4 năm.

Hiện người chồng vũ phu và gia trưởng trên đã bị cảnh sát tạm giữ để hỗ trợ điều tra.


Hùng Phú

Bình luận
vtcnews.vn