Nhật ký chữa ung thư của quý bà

Sức khỏeThứ Tư, 04/09/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Quá trình điều trị căn bệnh ung thư diễn ra hết sức gian nan, đó là những gì mà một bà mẹ tại Anh vừa trải qua. (Hùng Phú)

Chị Fiona Goldsby, 37 tuổi, ngụ tại Anh, được chẩn đoán mắc một khối u não vào năm 2008. Trong ảnh là vợ chồng chị trong ngày cưới trước khi chị mắc bệnh.

Chị Fiona Goldsby, 37 tuổi, ngụ tại Anh, được chẩn đoán mắc một khối u não vào năm 2008. Trong ảnh là vợ chồng chị trong ngày cưới trước khi chị mắc bệnh.

Tuy nhiên, chỉ một năm sau khi được chẩn đoán, khối u trong người chị có dấu hiệu lớn dần và lan rộng.

Tuy nhiên, chỉ một năm sau khi được chẩn đoán, khối u trong người chị có dấu hiệu lớn dần và lan rộng.

Ngay sau đó, các bác sĩ đề nghị chị phải phẫu thuật gấp. Trước khi phẫu thuật, các bác sĩ đã đánh dấu vị trí khối u trên mặt của bệnh nhân để tiện cho việc chữa trị.

Ngay sau đó, các bác sĩ đề nghị chị phải phẫu thuật gấp. Trước khi phẫu thuật, các bác sĩ đã đánh dấu vị trí khối u trên mặt của bệnh nhân để tiện cho việc chữa trị.

Chỉ vài ngày trước ca phẫu thuật, chị Goldsby dặn chồng chở tới một nhà hàng để thưởng thức rượu sâm banh và món tôm hùm, chị cũng không quên viết một tâm thư cho chồng con, phòng trường hợp xấu nhất.

Chỉ vài ngày trước ca phẫu thuật, chị Goldsby dặn chồng chở tới một nhà hàng để thưởng thức rượu sâm banh và món tôm hùm, chị cũng không quên viết một tâm thư cho chồng con, phòng trường hợp xấu nhất.

Ảnh chụp của người phụ nữ này sau ca phẫu thuật. Sức khoẻ còn yếu ớt, chị Goldsby cho biết điều đầu tiên chị nghe được là giọng nói của chồng.

Ảnh chụp của người phụ nữ này sau ca phẫu thuật. Sức khoẻ còn yếu ớt, chị Goldsby cho biết điều đầu tiên chị nghe được là giọng nói của chồng.

Sau 4 ngày nằm viện, các bác sĩ đã cho phép chị trở về nhà. Chị quyết định đặt tên khối u của mình là Tallulah bởi vì theo chị, nó là một cái tên hiếm, và khối u của chị cũng hiếm.

Sau 4 ngày nằm viện, các bác sĩ đã cho phép chị trở về nhà. Chị quyết định đặt tên khối u của mình là Tallulah bởi vì theo chị, nó là một cái tên hiếm, và khối u của chị cũng hiếm.

Trên đường trở về nhà, nữ bệnh nhân này nói rằng điều đầu tiên chị làm là dừng chân tại quán ăn Starbuck. Với chị, đây là quán cà phê tốt nhất chị đã từng đến.

Trên đường trở về nhà, nữ bệnh nhân này nói rằng điều đầu tiên chị làm là dừng chân tại quán ăn Starbuck. Với chị, đây là quán cà phê tốt nhất chị đã từng đến.

Theo các bác sĩ, chị Goldsby cần phải trải qua thêm một ca chữa trị bằng tia X để loại bỏ hoàn toàn khối u, ca chữa trị buộc bệnh nhân phải đeo một mặt nạ để bảo vệ khuôn mặt.

Theo các bác sĩ, chị Goldsby cần phải trải qua thêm một ca chữa trị bằng tia X để loại bỏ hoàn toàn khối u, ca chữa trị buộc bệnh nhân phải đeo một mặt nạ để bảo vệ khuôn mặt.

Chị Goldsby bên cạnh bố mẹ ruột sau ca phẫu thuật.

Chị Goldsby bên cạnh bố mẹ ruột sau ca phẫu thuật.

Bức ảnh chụp chị Goldsby trong ngày sinh nhật lần thứ 50 của chồng.

Bức ảnh chụp chị Goldsby trong ngày sinh nhật lần thứ 50 của chồng.

Giáng sinh năm 2010, vợ chồng chị đã có những giây phút vui vẻ bên nhau. Tuy nhiên, thời điểm này, chị cho biết rằng sức khoẻ của chị rất yếu khi đang trải qua các ca hoá trị.

Giáng sinh năm 2010, vợ chồng chị đã có những giây phút vui vẻ bên nhau. Tuy nhiên, thời điểm này, chị cho biết rằng sức khoẻ của chị rất yếu khi đang trải qua các ca hoá trị.

Chị Goldsby dường như kiệt sức đến nỗi ngủ ngay trên ghế salon trong khi bạn bè đang đón giáng sinh bên ngoài.

Chị Goldsby dường như kiệt sức đến nỗi ngủ ngay trên ghế salon trong khi bạn bè đang đón giáng sinh bên ngoài.

Mẹ con chị Goldsby cùng chụp ảnh trong ngày đầu năm mới khi người phụ nữ này vừa hoàn thành ca hoá trị.

Mẹ con chị Goldsby cùng chụp ảnh trong ngày đầu năm mới khi người phụ nữ này vừa hoàn thành ca hoá trị.

Tôi đã ốm đi khá nhiều sau ca hoá trị, người phụ nữ này cho biết. Trong ảnh là chị Goldsby và cậu con trai Lewis.

Tôi đã ốm đi khá nhiều sau ca hoá trị, người phụ nữ này cho biết. Trong ảnh là chị Goldsby và cậu con trai Lewis.

Bức ảnh được chụp gần đây nhất của chị Goldsby. Việc vượt qua căn bệnh ung thư đã giúp chị yêu đời và quý báu cuộc sống này hơn bao giờ hết.

Bức ảnh được chụp gần đây nhất của chị Goldsby. Việc vượt qua căn bệnh ung thư đã giúp chị yêu đời và quý báu cuộc sống này hơn bao giờ hết.

Bình luận
vtcnews.vn