Bé sơ sinh sống lại sau khi bệnh viện trả về

Sức khỏeThứ Năm, 08/08/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - "Khi mang đi chôn, tôi thấy cháu bé cựa quậy trong thùng mì tôm. Điếng người, gia đình tức tốc đưa cháu ra Bệnh Nhi Quảng Nam nhập viện điều trị".

(VTC News) - "Khi mang đi chôn, tôi phát hiện cháu bé cựa quậy trong thùng mì tôm. Điếng người, gia đình tức tốc đưa cháu ra Bệnh Nhi Quảng Nam nhập viện điều trị".

Liên quan đến vụ bé trai sơ sinh nặng 700g, con của sản phụ Lữ Thị Lâm Quy (27 tuổi, trú thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) bị bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trả về hôm 4/8 vì cho rằng đã tử vong bỗng dưng sống lại, ngày 6/8, ông Nguyễn Văn Trà, bác ruột của cháu bé cho biết: “Sau khi bệnh viện trả về và thông báo lo hậu sự cho cháu, vợ tôi đã đi mua một chiếc khăn và một vỏ thùng mì tôm để đưa cháu về nhà lo chôn cất".

"Vì quan niệm tâm linh nên gia đình chờ giờ tốt mới chôn cất. Đến khoảng 19h cùng ngày, khi tôi mang cháu đi chôn thì thấy cháu cựa quậy bên trong thùng mì tôm. Điếng người, gia đình tức tốc đưa cháu bé ra Bệnh viện Nhi Quảng Nam nhập viện và điều trị. Tại đây, các bác sĩ đưa bé vào điều trị đặc biệt, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, thở oxy…”, ông Trà cho biết.


Quảng Nam, trẻ sơ sinh, sống lại, trả về, tử vong
Cháu bé  đang được bệnh viện nhi Quảng Nam chăm sóc đặc biệt

“Dù chưa biết cháu tôi có qua khỏi hay không, nhưng với thái độ làm việc vô trách nhiệm của các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Quảng Nam thì thật không thể chấp nhận được. May chứ không là tôi đã chôn sống cháu mình rồi”, ông Trà bức xúc nói.

Ông Trà cho biết thêm, chiều 4/8, chị Quy lên cơn đau bụng dữ dội và được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Đến khoảng 17h30, chị Quy sinh non một cháu bé trai nặng 700g. Lúc này, hộ lý bế ra bảo người nhà mang về lo hậu sự. Đau buồn, gia đình ông Trà mang cháu về lo hậu sự thì phát hiện sự việc trên.

Về vấn đề này, bác sỹ Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, trường hợp chị Quy là trường hợp bị sẩy thai, trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi. Khi sinh ra, cháu bé đã bị ngạt, các bác sỹ đã tích cực hồi sức nhưng không có kết quả nên kíp trực đã báo cho gia đình lo hậu sự.

Cũng theo bác sỹ Ẩn, kíp trực do bác sĩ Nguyễn Văn Sách làm trưởng kíp, tuy nhiên do đánh giá chủ quan và chưa chính xác nên đã để xảy ra trường hợp này. Bệnh viện sẽ cử cán bộ của Khoa Sản phối hợp với Bệnh viện Nhi Quảng Nam chăm sóc cho cháu bé, đồng thời sẽ tổ chức cuộc họp Hội đồng Khoa học của bệnh viện để đánh giá và xử lý các y bác sỹ trong kíp trực này.

Sáng cùng ngày, bác sỹ Hoàng Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Nhi Quảng Nam cho biết, hiện tại sức khỏe cháu bé đang yếu, bị nhiễm trùng, phải thở cpap (thở qua hệ thống tạo áp lực dương liên tục) và phải điều trị qua đường tĩnh mạch. Hiện tại cháu bé đang được điều trị đặc biệt tại bệnh viện và tình hình khó tiên liệu trước.

PV

Bình luận
vtcnews.vn