Hành trình cai nghiện của một quý bà

Sức khỏeThứ Năm, 04/07/2013 12:38:00 +07:00

(VTC News) - Ma tuý luôn là một nỗi ám ảnh đối với loài người chúng ta, đặc biệt là với những người đang ngày đêm "chết mòn" trong trại cai nghiện. (Hùng Phú)

Bộ ảnh chân thật của nhiếp ảnh gia Tony Fouhse sẽ cho chúng ta thấy cuộc sống khốn khổ biết dường nào của một phụ nữ nghiện ma tuý.

Bộ ảnh chân thật của nhiếp ảnh gia Tony Fouhse sẽ cho chúng ta thấy cuộc sống khốn khổ biết dường nào của một phụ nữ nghiện ma tuý.

Mùa hè năm 2010.

Mùa hè năm 2010.

Khi ấy, nhà nhiếp ảnh Tony Fouhse đã đề nghị với chị Stephanie MacDonald rằng, liệu anh có thể giúp gì cho chị?

Khi ấy, nhà nhiếp ảnh Tony Fouhse đã đề nghị với chị Stephanie MacDonald rằng, liệu anh có thể giúp gì cho chị?

Thời điểm đó, chị Stephanie bị người ta xa lánh vì không may dính vào con đường nghiện ngập.

Thời điểm đó, chị Stephanie bị người ta xa lánh vì không may dính vào con đường nghiện ngập.

Chị yêu cầu anh Tony Fouhse giúp đưa chị vào trại cai nghiện địa phương.

Chị yêu cầu anh Tony Fouhse giúp đưa chị vào trại cai nghiện địa phương.

Nhưng đổi lại chị phải cho anh thực hiện bộ ảnh chân dung về chị trong thời gian chị cai nghiện.

Nhưng đổi lại chị phải cho anh thực hiện bộ ảnh chân dung về chị trong thời gian chị cai nghiện.

Cuộc hành trình cai nghiện của chị bắt đầu từ đó và nó kéo dài đến tận 9 tháng.

Cuộc hành trình cai nghiện của chị bắt đầu từ đó và nó kéo dài đến tận 9 tháng.

Trong thời gian cai nghiện, chị đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Trong thời gian cai nghiện, chị đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Cùng những nỗi ám ảnh kinh hoàng về một thời quá khứ lầm lỗi.

Cùng những nỗi ám ảnh kinh hoàng về một thời quá khứ lầm lỗi.

Dẫu vậy chị vẫn giữ vững niềm tin hi vọng vào một tương lai không xa.

Dẫu vậy chị vẫn giữ vững niềm tin hi vọng vào một tương lai không xa.

Nơi mà cuộc sống của chị sẽ trở lại bình thường.

Nơi mà cuộc sống của chị sẽ trở lại bình thường.

Theo nhiếp ảnh gia Tony Fouhse, anh quen rất nhiều người nghiện ma tuý và trong đó có chị.

Theo nhiếp ảnh gia Tony Fouhse, anh quen rất nhiều người nghiện ma tuý và trong đó có chị.

Trong một lần tình cờ cả hai người đã gặp nhau.

Trong một lần tình cờ cả hai người đã gặp nhau.

Anh giúp chị vào trại cai nghiện và chị cho phép anh thực hiện bộ ảnh về chị.

Anh giúp chị vào trại cai nghiện và chị cho phép anh thực hiện bộ ảnh về chị.

Bình luận
vtcnews.vn