Mẹ ôm con nhảy tầng 8, mẹ chết con sống

Sức khỏeThứ Năm, 14/03/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Vì đau đớn cho số phận người con trai mắc bệnh thần kinh, người mẹ đã quyết định cùng con tự vẫn.

(VTC News) - Vì đau đớn cho số phận người con trai mắc bệnh thần kinh, người mẹ đã quyết định cùng con tự vẫn.
Một bà mẹ ngụ tại New York của Mỹ đã ôm con trai nhỏ tuổi của mình nhảy ra khỏi tầng 8 của một toà nhà với hi vọng "thoát khỏi kiếp khổ ải". Tuy nhiên, thật may mắn dù người mẹ đã b chết tại chỗ nhưng cậu con trai của bà vẫn sống sót bên vòng tay mẹ.
Ngay sau vụ tự tử, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và phát hiện xác của người phụ nữ 45 tuổi tên Cynthia Wachenheim đang nằm trên đường trong tư thế tay ôm con trai 10 tháng tuổi của mình.
 Hiện trường vụ bà mẹ ôm con nhảy từ tầng 8
Qua các bước kiểm tra ban đầu, cảnh sát thông báo là người mẹ đã chết, còn đứa trẻ vẫn còn sống. Họ nhanh chóng chuyển viện cho bé và hiện sức khỏe của bé đã dần hồi phục.
Một vụ điều tra nguyên nhân vụ tự tử cũng được mở ra, nhà chức trách địa phương đã tiếp cận đến gia đình nạn nhân. Tại đây, họ phát hiện một lá đơn tuyệt mệnh dài 7 trang nằm dưới giường của cô Cynthia.
Trong lá thư, bà mẹ này cho biết rằng cô rất lo lắng cho sự phát triển của đứa con trai cô, người mà hàng xóm nói là bị mắc các chứng bệnh cả về thần kinh và thể xác.
Hiện vụ việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn