Bác sĩ cắt dạ con, thai nhi 14 tuần chết tức tưởi

Sức khỏeThứ Ba, 18/12/2012 06:32:00 +07:00

(VTC News) - Một người mẹ vô cùng đau khổ khi các bác sĩ thông báo cô đang mang thai con trai 14 tuần tuổi sau khi đã hoàn tất ca phẫu thuật cắt dạ con.

(VTC News) - Một người mẹ vô cùng đau khổ khi các bác sĩ thông báo cô đang mang thai con trai 14 tuần tuổi sau khi hoàn tất ca phẫu thuật cắt dạ con.

Người mẹ đáng thương đã mất đi đứa con trai vì sự bất cẩn của bác sĩ 
Người mẹ đáng thương ấy là cô Suzanne Doherty, 42 tuổi, người Anh.

Cô tỉnh dậy sau ca phẫu thuật cắt dạ con và các bác sĩ Bệnh viện Royal Cornwall ở Truro, Anh thông báo rằng họ đưa bào thai con trai 14 tuần tuổi của cô ra ngoài khi tiến hành ca phẫu thuật. 

Cô Doherty vô cùng tuyệt vọng và đau khổ bởi cô đã để mất đứa con trai mà cô đã hằng mong đợi. 

Người mẹ này đã không hề biết mình đang mang thai 14 tuần. Vì đã có tới 3 cô con gái và mắc bệnh phụ khoa nên cô quyết định tới bệnh viện để phẫu thuật cắt bỏ dạ con.

Tuy nhiên, các nhân viên y tế của bệnh viện Royal Cornwall cũng bất cẩn khi không phát hiện ra bào thai, mặc dù một tư vấn viên đã lưu ý rằng tử cung của cô Doherty to bất thường trước khi phẫu thuật.

Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã chịu trách nhiệm và bồi thường cho cô Doherty số tiền tương đương 40 triệu đồng.

Lezli Boswell, Giám đốc bệnh viện, đã trực tiếp xin lỗi về trường hợp sai sót đáng tiếc này. Ông cho biết bệnh viện sẽ quyết định sa thải bác sĩ Rob Jones chịu trách nhiệm chính trong ca phẫu thuật cho cô Doherty.

Kim Ngân

Bình luận
vtcnews.vn