Thoát chết nhờ bạn nặng gần 100kg ngã vào người

Sức khỏeThứ Ba, 11/12/2012 01:29:00 +07:00

Cú ngã đã giúp trái tim ngừng đập của Kevin Brockbank hồi sinh.

Cú ngã đã giúp trái tim ngừng đập của Kevin Brockbank hồi sinh.

Kevin Brockbank, 54 tuổi, tại Preston, Lancashire (Anh) bất ngờ lên cơn đau tim trong giờ nghỉ làm.

Theo các bác sĩ thì cú ngã của Martin (phải) lên người Kevin (trái) có tác dụng tương tự như các đợt nén ép lồng ngực. 
Thấy ông sắp ngã, Martin Amriding, một người đồng nghiệp của Kevin, hớt hải với tay định kéo bạn của mình lại. Tuy nhiên, do Kevin đã ngã xuống sàn nên Martin cũng bị kéo ngã theo. Kết quả là toàn bộ cơ thể người đồng nghiệp nặng hơn 95kg đã đè xuống vùng ngực của Kevin.

Điều bất ngờ là khi Kevin được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ khẳng định cú ngã của Martin đã cứu mạng Kevin.

“Nói thật là tôi cảm thấy rất áy náy khi đã ngã lên người ông ấy bởi thoạt đầu, tôi nghĩ chắc hẳn ông ấy sẽ đau lắm. Thế nhưng, cuối cùng tôi cũng được thở phào khi nghe các bác sĩ nói rằng cú ngã đã cứu sống bạn tôi” – Martin cho biết.

Theo các bác sĩ thì cú ngã của Martin lên người Kevin có tác dụng tương tự như các đợt nén ép lồng ngực.

Tiến sĩ Frank Dunn, chuyên khoa tim mạch tại Đại học Glasgow (Anh) cho biết: “Hoàn toàn có thể kích thích tim đập trở lại bằng một cú đập mạnh vào ngực. Trong trường hợp này, có vẻ như cân nặng của người đàn ông đã cứu sống bạn của ông ấy”.

Theo Kienthuc

Bình luận
vtcnews.vn