Cháu 2 tháng tuổi chết, 2 bệnh viện 2 kết luận

Sức khỏeThứ Tư, 21/11/2012 06:41:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi lo hậu sự cho con, anh Thắng mới giật mình khi phát hiện mỗi bệnh viện đưa ra một kết luận khác nhau.

(VTC News) – Sau khi lo hậu sự cho con, anh Thắng mới giật mình khi phát hiện mỗi bệnh viện đưa ra một kết luận khác nhau.

Trong khi Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đưa ra kết luận cháu Nguyễn Huy Nhật bị tim bẩm sinh, thoát vị cơ hoành không thể cứu chữa được thì Bệnh viện khu vực Ngọc Lặc (bệnh viện tuyến tỉnh) lại cho rằng cháu bị Hội chứng xâm nhập, phổi trái bị xẹp.

Mặc dù gia đình anh Nguyễn Văn Thắng đã kịp thời đưa cháu Nguyễn Huy Nhật đến các tuyến bệnh viện cấp huyện rồi tỉnh nhưng vẫn không thể cứu chữa được cháu Nhật.

Anh Thắng, bố cháu Nhật, kể lại sự việc với phóng viên 
Sau khi lo hậu sự cho cháu, nhìn lại quá trình các bệnh viện đưa ra kết luận về bệnh tình của cháu, anh Thắng mới giật mình khi phát hiện mỗi bệnh viện đưa ra một kết luận khác nhau.

Đơn thư của gia đình anh Nguyễn Văn Thắng (trú tại thôn Tân Lập, xã Thạch Tượng - Thạch Thành - Thanh Hóa) phản ánh: Con trai anh là Nguyễn Huy Nhật (sinh ngày 7/9/2012).

Vào 9h30 phút, ngày 12/11/2012, cháu Nhật được gia đình đưa đến trạm Y tế của xã để tiêm vắc xin (5 trong 1) theo định kỳ. Đến 16h cùng ngày, cháu Nhật bỗng nhiên có những biểu hiện bất thường như cơ thể tím tái, sùi bọt mép, khó thở.
Giấy chuyển viện của Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc ghi cháu Nhật bị xẹp phổi trái nghi do hội chứng xâm nhập, suy hô hấp
Gia đình đã đưa cháu đến trạm y tế của xã để cấp cứu, tuy nhiên sức khỏe của cháu càng ngày càng xấu đi nên các bác sỹ đã chuyển cháu đến Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy.

Cấp cứu tại đây được vài tiếng, các bác sỹ tiếp tục chuyển cháu đến Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc.

Tại Bệnh viện khu vực Ngọc Lặc đã tiến hành cấp cứu và chẩn đoán cháu Nhật bị suy hô hấp nặng nên sáng ngày 13/11, cháu Nhật được Bệnh viện chuyển xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để cứu chữa.

Nhưng khi gia đình anh Thắng đưa cháu Nhật xuống bệnh viện Nhi, các bác sỹ ở đây cấp cứu, kiểm tra và kết luận “cháu Nhật bị tim bẩm sinh” và thoát vị cơ hoành.

Ông Lê Tất Hải, giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa lại khẳng định bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh sớm 
Bệnh tình đã quá nặng không thể cứu chữa nên đề nghị gia đình đưa cháu về chuẩn bị lo hậu sự. Khi gia đình anh trên đường đưa cháu về nhà thì cháu mất.


Anh Nguyễn Văn Thắng, bố của cháu bé khẳng định: “Trong quá trình vợ tôi mang thai cho đến lúc sinh thai nhi vẫn bình thường, khi cháu ra đời khỏe mạnh và nặng 2,8 kg.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Văn Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc khẳng định rằng: Cháu Nhật khi nhập viện có biểu hiện suy hô hấp, sau khi kiểm tra chúng tôi xác định phổi trái của cháu bị xẹp, tình trạng nguy kịch nên chúng tôi chuyển lên Bệnh viện Nhi.

Ông Lê Tất Hải, Giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa lại khẳng định: “Phổi trái của cháu Nhật không hệ bị xẹp như kết luận của bệnh viện Khu vực Ngọc Lặc đưa ra.

Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng và đưa ra kết luận rằng cháu Nhật bị tim bẩm sinh sm. Ngoài ra cháu còn bị thoát vị cơ hoành. Chúng tôi đã tiến hành cấp cứu cháu nhưng sau khi kiểm tra xác định không thể cứu chữa được nên bệnh viện trả về”.

"Chúng tôi làm rất đầy đủ, có đủ cơ sở kết luận còn bệnh viện Ngọc Lặc kết luận như thế nào là việc của bệnh viện" – ông Hải cho biết thêm.

Giữa hai bệnh viện đã có những kết luận khác nhau hoàn toàn đang khiến cho gia đình cháu bé xấu số không khi băn khoăn về công tác khám chữa bệnh đối với cháu Nhật.

Bài, ảnh: Nguyễn Hải – Kim Oanh

Bình luận
vtcnews.vn