Cậu bé cử động 2 tay giống hệt nhau

Sức khỏeChủ Nhật, 04/11/2012 06:55:00 +07:00

(VTC News) Một căn bệnh lạ đã khiến cho cậu bé này cử động 2 tay giống hệt nhau- và điều tuyệt vời là chính nó đã trở thành cứu tinh đối với tính mạng của em.

(VTC News) Một căn bệnh lạ đã khiến cho cậu bé này cử động 2 tay giống hệt nhau- và điều tuyệt vời là chính nó đã trở thành cứu tinh đối với tính mạng của em.


 

Ethan Burn- cậu nhóc 3 tuổi người Anh đã mắc phải một tình trạng cực kỳ kiếm gặp: đó là 2 tay của em chuyển động giống nhau một cách đáng kinh ngạc.

Ngay khi cậu bé được 4 tháng tuổi, người mẹ đã nhận ra những dấu hiệu bất thường trong chuyển động tay của con mình.

“Khi bé nắm một món đồ chơi trong tay thì tay kia cũng làm theo y hệt vậy”- chị Burn cho biết.

Khi Ethan bắt đầu tự tập ăn ở tuổi lên 1, em không thể nào xoay xở được với muỗng ở tay này và bát ở tay kia. Bởi khi em đưa muỗng lên miệng thì y như rằng bát ăn cũng phải được đưa lên theo. Điều này gây cho em khá nhiều rắc rối bởi gần như Ethan Burn không thể điều khiển được 2 tay một cách độc lập.

Khi Ethan được 2 tuổi, chị Burn quyết định đưa em tới bệnh viện để kiểm tra. Tại đây các bác sĩ cho rằng trường hợp của em rất đáng được quan tâm và tư vấn em nên làm các cuộc kiểm tra tại bệnh viện Epsom ở Surrey, rồi sau đó đến một bác sĩ thần kinh.

Và kết quả nhận được từ các bác sĩ đã khiến cho bố mẹ em vô cùng bất ngờ: rắc rối là ở đôi mắt chứ không phải bàn tay.

Thì ra trong lúc kiểm tra sự bất thường trong cử động tay, các bác sĩ đã phát hiện ra rằng em đã mắc phải các khối u cực kỳ nguy hiểm bên trong mắt, và việc phát hiện muộn có thể sẽ gây nguy hại cho tính mạng của em.

Ngay lập tức bé được tiến hành trị xạ. Trong quá trình chữa trị này, các bác sĩ tại bệnh viện Royal London Hospital and Great Ormond Street đã tìm thấy có rất nhiều khối u đang liên tục phát triển trong mắt em.

Cuối cùng họ đã chế ngự được thành công hơn 100 khối u ở phía sau mắt trái của em.

“‘Ethan đã chiến đấu thật tuyệt vời trong quá trình hóa trị. Cháu đã phải truyền máu, bị rụng tóc và mệt mỏi nhưng rồi đã vượt qua… Chúng tôi rất tự hào về cháu”.

Mặc dù lúc này em đã mất hẳn thị lực ở mắt trái nhưng cậu bé vẫn có thể đạp xe, chơi cricket, quần vượt và đã quay trở lại trường học vào tháng 10 vừa qua.

Phương Hiền

Bình luận
vtcnews.vn