Thương con, mẹ quyết xích con suốt 21 năm trời

Sức khỏeThứ Bảy, 22/09/2012 12:09:00 +07:00

(VTC News) - Đối với người mẹ này, không nỗi đau nào cho bằng khi chính tay mình là người xích con.

(VTC News) - Đối với bà Chen Jiufang, không nỗi đau nào cho bằng khi chính tay mình là người xích con suốt 21 năm trời.

Một bà mẹ Trung Quốc đã xích người con trai mắc bệnh tâm thần của mình trong một căn phòng nhỏ suốt 21 năm trời.

Hong Chunlin, 37 tuổi, người đàn ông đến từ thành phố Nam Kinh (Trung Quốc), gần như "chôn vùi" cả quãng thời gian tuổi trẻ của mình chỉ để bị xích và nằm một chỗ trên giường.

Người đã chăm sóc Chunlin suốt quãng thời gian ròng rã trên không ai khác chính là bà mẹ Chen Jiufang (71 tuổi), người đã phải đắn đo và đau khổ khi tự mình xích con trai lại.

 Hình ảnh người đàn ông bị xích suốt 21 năm

Được biết, quyết định xích và nhốt con của bà mẹ này có xuất phát từ việc, trong quá khứ, con trai của bà đã gặp phải một cú sốc tình cảm vô cùng khủng khiếp, khiến tâm trí của cậu trở nên điên loạn, đến nỗi hễ gặp người lạ là cậu lao tới tấn công.
Đáng lưu ý hơn đó là khi Chunlin trông thấy màu đỏ, vốn là màu của chiếc áo mà người bạn gái của anh đã mặc lúc chia tay, cậu lại trở nên phản ứng mãnh liệt hơn.

Bà mẹ già đau xót nhìn con trai

"Chúng tôi chỉ là những nông dân nghèo khổ, không có đủ khả năng để đưa con trai đến bệnh viện và điều trị. Vì thế, điều duy nhất tôi có thể làm được là cho con trai một chỗ ở sạch sẽ, an toàn và những bữa ăn gia đình".
"Mỗi lần trông thấy con đang bị xích, trái tim tôi dường như vỡ tan, nhưng nếu tôi thả Chunlin ra, nó sẽ tự hủy hoại bản thân và gây hại đến người khác". Bà mẹ Chen Jiufang đau khổ cho biết.


Hùng Phú

Bình luận
vtcnews.vn