Nuôi sống bé sinh non nặng chỉ 6 lạng

Sức khỏeChủ Nhật, 16/09/2012 12:07:00 +07:00

(VTC News) – Thai chỉ được 25,5 tuần tuổi, chị Hằng hạ sinh được một bé gái nặng 600g.

(VTC News) – Thai chỉ được 25,5 tuần tuổi, chị Hằng hạ sinh được một bé gái nặng 600g nhưng sau sinh, sức khỏe của cả hai mẹ con đều yếu nên các bác sĩ phải cách ly để có chế độ chăm sóc đặc biệt.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (23 tuổi, ở Bến Tre), nhập viện vào ngày 14/7 vừa qua. Con gái chị sinh ra non, yếu nên các bác sĩ phải chuyển ngay đến khoa sơ sinh của bệnh viện Từ Dũ để hỗ trợ hô hấp và truyền dịch nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch.

PGS-TS-BS Ngô Minh Xuân (trưởng khoa sơ sinh, Bệnh viện Từ Dũ) cho biết, bé gái phải điều trị tích cực suốt 44 ngày. Hiện sức khỏe của bé đã chuyển biến tốt, bé đã tăng được 1,35 kg, bú ngày 8 lần, mỗi lần 30cc sữa, da hồng hào, hô hấp và tiêu hóa ổn định.

Trong vài ngày tới, bé sẽ được xuất viện, nhưng để sức khỏe của bé được ổn định thì khi bé đến 2,5 tuổi, gia đình phải tái khám định kỳ để các bác sĩ theo dõi.

Hiện sức khỏe của bé được bình thường và bé không còn quấy khóc như lúc mới ra khỏi lồng kính 

Ngồi trên gường bệnh chăm sóc con gái, chị Hằng cho chúng tôi biết, sức khỏe của bé so với lúc mới sinh đã tốt hơn rất nhiều. Do không có đủ sữa để cho con bú, nên chị phải tập cho bé bú sữa bình. Nhìn con rồi nhìn chúng tôi, chị cười rất tươi. Chị nói, trong suốt 2 tháng vừa qua, chị và ông xã luôn sống trong nỗi lo sợ, vì chị nghĩ con gái chị sẽ không được ở bên bố mẹ nó suốt đời.

Chị tâm sự, lúc sinh con ra, chị không hề biết con gái bị như vậy. Vì vừa sinh xong sức khỏe của chị rất yếu nên các bác sĩ phải tách hai mẹ con để có chế độ chăm sóc riêng. Lúc đó, chị nghe bác sĩ nói bé gái chỉ được 600g, nghĩ là con người khác nên chị không quan tâm rồi chị lại thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, không thấy con bên cạnh, hỏi người nhà thì được biết, con mình khỏe mạnh nên chị vui vẻ và mong được bế con trên tay. Nằm trong phòng hồi sức cấp cứu được 4 ngày nhưng vẫn không thấy bác sĩ mang con đến, chị lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với con mình. Nhưng lúc đó chị đang bị sốt nặng, các bác sĩ lại phải chuyển chị qua bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.  

Nằm trong phòng bệnh, chị nhớ con, muốn nhìn thấy mặt con nhưng các bác sĩ và người nhà khuyên, chị lo chữa bệnh, còn con gái thì đã được các bác sĩ chăm sóc, chị lại một lần nữa yên tâm và mong không có chuyện gì xảy ra với con.

Chị Hằng rất hạnh phúc khi hình thấy con gái đang ngày càng phát triển bình thường 
Hai tuần sau hết bệnh, chị được chuyển về Bệnh viện Từ Dũ để được gần con gái, nhưng chờ mãi vẫn không thấy con gái đâu. Lúc này, chị nghe các bác sĩ cho biết, con gái chị đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt vì sinh non và sức khỏe của bé không được đảm bảo. Nghe xong, chị vừa thương con vừa cầu mong con chị không có mệnh hệ gì.

Ở bệnh viện 44 ngày sau sinh, chị mới được nhìn thấy mặt con lần đầu tiên. Vừa bế bé từ tay của một y tá ở bệnh viện, chị nghẹn ngào đến trào nước mắt. Con gái chị nhỏ bé, tím tái, sức khỏe không được tốt và đang mang trong mình một số căn bệnh. Chị nghĩ, con chị sẽ không qua khỏi.

Hằng ngày, nhìn thấy con chị lại khóc. Thấy vậy, các bác sĩ khuyên là cha mẹ, sinh con ra như thế này là tốt rồi và còn trong suốt thời gian dài mình gắn bó cũng như nuôi con nữa, đó mới là vấn đề cần quan tâm.

Rồi khi một số chị có con sinh ra nhỏ như con chị vào bệnh viện để tái khám, nhìn thấy ai cũng hỏi thăm và động viên, lúc đó, chị mới có một chút hy vọng. Hơn nữa, hằng ngày nhìn thấy con gái dần khỏe mạnh, những căn bệnh trên người bé cũng dần khỏi, chị yên tâm hơn.

Chị Hằng cho biết, lúc mang thai, chị cũng không hề biết mình đang có thai mà chỉ khi người nhà để ý thấy chị kén ăn, thường xuyên mệt mỏi nên khuyên đi khám bác sĩ thì chị mới biết mình đã mang thai được 14 tuần tuổi. Các bác sĩ cho biết thai phát triển bình thường.

Thế nhưng, các bác sĩ khuyên cáo, do sinh bé trước chị phải sinh mổ nên sinh đứa tiếp theo sẽ rất khó, vì vậy chị cần phải bồi bổ nhiều để sức khỏe của hai mẹ con được đảm bảo. Nhưng trong suốt quá trình thai kỳ, chị không thèm ăn như những người khác. Một điều khác thường là lúc mang thai so với lúc chị bình thường, chị chỉ tăng được 2kg (lúc bình thường là 43kg, khi mang thai chị tăng lên 45kg) và không bị ốm nghén.

Ngày12/7, khi thai được hơn 25,5 tuần tuổi, chị đang bán hoa quả ngoài chợ thì phát hiện có nhiều nước ối xuất hiện. Qua ngày hôm sau đi khám bác sĩ thì được biết, thai vẫn bình thường.

Ngày13/7 chị thấy nước ối vẫn ra nhiều và bị đau bụng dữ dội, nghĩ có điều chẳng lành, chị đến bệnh viện Từ Dũ khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết chị sắp sinh. Ngay lập tực, các bác sĩ cho chị nhập viện để chờ sinh.

Sau khi được các bác sĩ chích thuốc, chị bị đau bụng dữ dội và ngày 14/7, chị sinh. Sau sinh, sức khỏe chị không được tốt nên phải nằm ở phòng hồi sức để các bác sĩ tiện theo dõi.

Chị Hằng cho biết, chị Hằng bắt đầu lập gia đình từ năm 18 tuổi,  nhưng do hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng chị chỉ làm giấy đăng ký kết hôn rồi làm một bữa tiệc nhỏ dưới sự chúc phúc của những người thân trong gia đình.

Năm 2008, chị có con gái đầu lòng, lúc sinh, bé nặng 2,6kg. Cuộc sống của hai vợ chồng chị trở nên khó khăn hơn, vì thu nhập của hai anh chị không đến 5triệu/tháng. Mọi khoản chi trong gia đình đều phải tằn tiện chắt góp. Nhưng nghĩ để con có chị có em, anh chị quyết định sinh thêm một đứa nữa. 4 năm sau, đứa con thứ hai của chị chào đời.

Nhìn con, nhìn chúng tôi, chị Hằng cười rất tươi và chị nói, con là món quà mà thượng đế đã bạn tặng cho mình. Hôn con rồi chị chăm chú cho bé uống sữa.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Xuân cho biết, hiện sức khỏe của bé rất tốt. Trong thời gian qua, bệnh viện đã cấp cứu nhiều trường hợp trẻ sinh ra không đủ ký nhưng đây là trường hợp sinh non nhất từ trước đến nay.

Ngọc Thân



Bình luận
vtcnews.vn