Tự nạp mình cho cá sấu để thoát khỏi trầm cảm

Sức khỏeThứ Năm, 06/09/2012 07:55:00 +07:00

(VTC News)- Một phụ nữ Thái Lan 36 tuổi được cho là đã tự nhảy vào chuồng cá sấu để kết thúc cuộc đời mình sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh trầm cảm.

(VTC News)- Một phụ nữ Thái Lan 36 tuổi được cho là đã tự nhảy vào chuồng cá sấu để kết thúc cuộc đời mình sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh trầm cảm.

 

Người phụ nữ này nói với chồng là đi đến gặp bác sĩ, nhưng rồi sau đó chị lại đi thẳng đến một trại cái sấu nổi tiếng ở Samut Prakarn, ngay bên ngoài Bangkok.

Thật đáng tiếc là người phụ nữ này không bao giờ có thể quay về nhà được nữa, nhưng hình ảnh của chị đã được máy camera tại tụ điểm du lịch cách thủ đô 20 dặm về phía nam này, quay lại được.

Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ vẫn còn bí ẩn khi trại cá sấu này từ chối báo cáo về sự việc đáng tiếc trên.

Về phần mình, anh Sunai Jisathra, 55 tuổi- chồng nạn nhân cho biết: các công nhân tại đây nói rằng một phụ nữ có vẻ ngoài phù hợp với mô tả của anh, đã bị chết bởi những con cá sấu.

Họ đã nói với anh rằng điều đáng tiếc trên đã xảy ra khi một phụ nữ cố ý nhảy vào chuồng cá sấu.

Jisathra cũng cho biết có một người đàn ông là đại diện của chủ trang trại đã liên lạc với anh và muốn có một cuộc dàn xếp.

Người chồng cho biết anh không ngạc nhiên về điều này bởi vợ của anh đang gặp phải khó khăn về tài chính và bị trầm cảm được một thời gian khá lâu.

“Có thể cô ấy đã tự tử để thoát khỏi những vấn đề của mình”- anh cho biết.

Anh cũng bày tỏ quan điểm là không muốn nhận bất cứ bồi thường nào từ phía trang trại cá sấu nói trên. Tất cả những gì anh cần là sự thật về tai nạn nói trên tại điểm tham quan du lịch này- nơi vốn rất hay che đậy những tình huống tương tự.


Phương Hiền



Bình luận
vtcnews.vn