Cám cảnh con ung thư có thể chữa, bố xin về để... chết

Sức khỏeThứ Năm, 26/07/2012 06:25:00 +07:00

(VTC News) – Trong lúc nghèo, sợ nhất là phải đi viện. Và với gia đình cháu Kiều, nỗi sợ ấy còn khủng khiếp hơn khi cháu mang bệnh nan y: Ung thư máu.

(VTC News) – Trịnh Đức Kiều bị ung thư máu, bố cháu không biết chữ và sống trong cảnh nghèo. Kiều đã được điều trị hóa chất một lần, nhưng sau đó bố cháu không cho đi chữa vì nhà hết tiền.

Đã xin về nhà để… chết

Trong lúc nghèo, sợ nhất là bệnh tật phải đi viện. Và với gia đình cháu Kiều, nỗi sợ ấy còn khủng khiếp hơn khi cháu mang bệnh nan y: Ung thư máu.

Hãy ủng hộ để cứu lấy cháu Kiều đang có cơ hội sống.Ảnh 2 mẹ con cháu Trịnh Đức Kiều.

Kiều hiện đang nằm tại khoa bệnh máu trẻ em, viện Huyết học và truyền máu Trung ương. Cháu mới trở lại viện được gần 3 tuần vì bị ốm nặng sau đợt điều trị hóa chất khá ổn.

Cháu vừa được truyền hóa chất nên giờ đã khỏe hơn. Kiều đã tung tăng chạy nhảy khắp hành lang. Gặp cháu, nếu không có cái đầu trọc lóc, chắc không ai nghĩ cháu bị ung thư máu.

Kiều vẫn vui vẻ và nhí nhảnh lắm. Đôi mắt nâu to, đôi môi biết cười của cháu khiến cả căn phòng sáng hơn. Nhìn cháu, tôi chỉ lo một ngày nào đó, nếu căn bệnh của cháu không được kiểm soát, cháu sẽ lại đau đớn, gầy mòn và …

Trịnh Đức Kiều sinh năm 2002 tại Sơn Đồng, Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội. Đáng nhẽ năm nay cháu lên lớp 4, nhưng giờ, căn bệnh vận vào người nên cháu bỏ lỡ việc học rồi.

Mẹ cháu kể: “Tháng 1/2011, cháu bị sốt cao 39-40 độ C. Y tá thôn cho rằng cháu bị sốt virus nhưng cháu sốt kéo dài vài tháng, cứ đỡ được 10 hôm lại sốt. Có những lúc, cháu nôn ra cả chậu máu. Cháu bị chảy máu chân răng nhiều, khạc ra hàng cục máu đông.

Khi ra viện Nhi khám, gia đình Kiều được báo tin cháu bị ung thư máu và chuyển cháu sang viện Huyết học và truyền máu Trung ương. Những ngày tháng ở viện, cháu tiếp tục nôn ra máu, có lúc, gia đình đã xin phép bác sĩ Mai Lan, trưởng khoa bệnh máu trẻ em cho về để được chết ở nhà nhưng bác sĩ kiên quyết giữ lại chữa trị".

Tại đây, cháu được truyền máu, truyền hóa chất, sức khỏe được phục hồi. Dù có bảo hiểm và được nhà nước chi trả 80% chi phí nhưng gia đình cháu vẫn phải trang trải khoảng 20 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Hợi, mẹ cháu nói: “Nhờ giời, cháu nó qua khỏi”.

Không có tiền cháu sẽ….

Bác sĩ Vũ Thị Hồng Phúc, viện Huyết học và truyền máu Trung ương cho biết: “Cháu Kiều vào viện cách đây khoảng hơn 1 năm, cháu được điều trị hóa chất vì ung thư máu. Trong máu cháu có tế bào bất thường và bị rối loạn đông máu.

PGS - TS Nguyễn Văn Bàng, phó trưởng khoa nhi, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết một trường hợp bệnh nhân bị u tủy thể M3 rất nặng đã được cứu sống, điều trị lui bệnh hoàn toàn.

Bệnh nhân N. Đ.Thi ( Phú Yên) được phát hiện bệnh bạch cầu cấp thể tủy M3 từ tháng 4/2009 khi liên tục chảy máu mũi và nôn ra máu. Bé được chuyển đến nhiều bệnh viện đầu ngành, từ TP.HCM rồi ra Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện K trung ương, nhưng đều bị từ chối điều trị do bệnh nặng, cơ thể quá yếu.

Song đến nay với sự kết hợp điều trị của các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Viện Huyết học - truyền máu trung ương, bé Thi đã xuất viện sau sáu tháng điều trị, trở lại cuộc sống bình thường, bệnh đã lui hoàn toàn.

TS Bàng khuyến cáo dù ung thư máu thể tủy M3 có tiên lượng tức thời rất nặng, bệnh nhân dễ tử vong do rối loạn đông máu, nhưng hiện đã có loại hóa chất chế ngự được.

May mắn là Kiều thuộc thể ung thư tủy thể M3 có thuốc điều trị đặc hiệu, bệnh có tiên lượng tốt, nếu điều trị tốt, bệnh nhân sẽ thấy khỏe mạnh bình thường.

Theo phác đồ điều trị, cháu Kiều sẽ được truyền hóa chất 4 đợt. Tuy nhiên, chúng tôi phải động viên mãi gia đình mới cho cháu ở lại truyền. Đến ngày hẹn khám lại, cháu Kiều không được gia đình đưa đến, khi bị nặng quá, mẹ cháu mới đưa lên viện khám".

Khi chúng tôi hỏi lý do gia đình không tích cực chữa trị cho cháu, chị Hợi, mẹ cháu ngậm ngùi kể: Chị được học đến lớp 5, còn bố cháu không được đi học nên chẳng biết chữ. Cả gia đình trông chờ vào 2 sào ruộng để nuôi 4 đứa con.

Lần đầu đi chữa bệnh cho cháu Kiều, gia đình chị đã vay 15 triệu đồng của anh em, hàng xóm. Nhưng ai cho vay mãi. Lần này ra Hà Nội chữa cho con, chị đã phải mang sổ đỏ để đi vay 30 triệu nặng lãi bên ngoài.

Chị nói: “Tôi muốn chữa cho cháu lắm, nhưng vì không có tiền, thấy cháu khỏe khỏe nên chỉ đi khám ông lang, rồi đi lấy cỏ xước về đun nước cho cháu uống”.

Chị Hợi giọng đều đều kể: “Mỗi bữa cơm, mua cho con suất ăn 20 ngàn đồng, mua cho mình chỉ 5 ngàn đồng tiền cơm. Nếu con không ăn hết mẹ lại ăn cho đỡ tốn tiền”.

Giờ đây, cuộc sống của cháu thật đau đớn lại phụ thuộc vào “đồng tiền”. Chúng tôi rất mong độc giả hảo tâm ủng hộ giúp cháu để cháu chữa bệnh hiểm nghèo.

Các nhà ho tâm có tm lòng, xin giúp đ nhng hoàn cnh trên và gi v đa ch:

 Báo đin t VTC News Tng 10, tòa nhà 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Ni.

Tài khon s: 0021.00024.899-1 Ngân hàng Vietcombank-S 51 Lc Trung - CN Hai Bà Trưng - Hà Ni.

Xin đ
rõ: Đóng góp giúp bnh nhân Trịnh Đức Kiều.

Bài, ảnh: Nguyễn Tâm

Bình luận
vtcnews.vn