Teen khai man tuổi để được... nâng ngực

Sức khỏeThứ Tư, 13/06/2012 06:50:00 +07:00

Gương mặt co rúm nhăm nhó, buông thõng chiếc túi xách rồi vùng vằng cùng mẹ bước ra cửa, vừa đi cô bé vừa lẩm bẩm: “15 tuổi nhưng con lớn rồi"

Gương mặt co rúm nhăm nhó, buông thõng chiếc túi xách rồi vùng vằng cùng mẹ bước ra cửa, vừa đi cô bé vừa lẩm bẩm: “15 tuổi nhưng con lớn rồi, đủ biết rồi, sao còn bảo chưa trưởng thành?”.
Xin già – chứng nhận trưởng thành
Nhắc lại câu chuyện khi vừa tiễn chân hai mẹ con ra khỏi phòng khám Bác sĩ – Thạc sĩ  Nguyễn Thành Hải (Phụ trách phẫu thuật thẩm mỹ - Thẩm mỹ viện Thanh Bình, Hà Nội) chỉ khẽ lắc đầu: “Cô bé vừa bị từ chối làm phẫu thuật thẩm mỹ vì chưa đủ tuổi nhưng còn khó chịu, bức xúc lắm cứ khăng khăng: “Cháu lớn đủ rồi”.
Nhiều gương mặt trẻ măng đã muốn được đi nâng ngực 
Được bố mẹ hứa sẽ thưởng khi thi đỗ vào một trường chuyên THPT có tiếng của Hà Nội, em hăm hở đưa mẹ đến thẩm mỹ viện với mong muốn được thực hiện phẫu thuật để “diện” trong ngày nhập trường sắp tới.
Nhưng khi được bác sĩ tư vấn và nói rõ quy định chỉ tiến hành phẫu thuật cho những người đã trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên), một mình trong phòng khám cô bé vẫn vô tư “chứng nhận” với bác sĩ: “May quá năm nay cháu vừa đủ 18 tuổi”, dù mẹ đang ngồi chờ ngoài hành lang.
'Xin già' hơn đến 3 tuổi nhưng không được quyền phẫu thuật, cô bé ra về cùng mẹ vừa phụng phịu, vừa vùng vằng có lúc tưởng chừng đôi mắt ngân ngấn như chực trào nước mắt.
Dạo qua những trung tâm thẩm mỹ, lẫn trong những cô những bác còn có những gương mặt non choẹt của những cô bé tuổi teen cũng sốt ruột chờ đến lượt. Trên gương mặt và trong đôi mắt họ chứa đựng đầy những cảm xúc. Có khi vẫn còn ngơ ngác, rụt rè khi bất ngờ bắt gặp ánh mắt của người lạ, nhưng có khi được ẩn giấu, ngụy trang bằng tiểu xảo “độc”. 
Chúng tôi gặp một cô bé đến trung tâm thẩm mỹ khi không đủ tuổi. Bàn chân như kiễng trên đôi giày cao gót đến 7 phân, diện trên mình bộ trang phục bó sát đầy sexy, gương mặt phủ lớp phấn trang điểm khá kỹ, nặng nề quay đầu xe, cô buông một câu: “Đã cố gắng làm cho già hơn rồi mà vẫn bị phát hiện”.
Kể thêm những câu chuyện quanh phòng phẫu thuật thẩm mỹ của các bạn teen, bác sĩ Thành Hải cũng tâm sự: “Lần khác cũng có một cô bé đến xin được làm mũi. Ban đầu em nói '17 biết là chưa đủ tuổi nhưng nhìn cháu còn lớn hơn 18 và 17 hay 18 thì cũng chỉ hơn kém nhau có 1 tuổi, không có gì đáng kể'. Nhưng đến khi gặng hỏi ra thì cô bé mới bẽn lẽn: “Cháu sinh năm 1996”.
Sáng nắng, chiều mưa – nay thích mai chán
Lặng lẽ ngồi thu mình trong một góc phía ghế chờ, Hằng (15 tuổi – Hưng Yên) là người đến để tiến hành thẩm mỹ, nhưng mọi thủ tục giấy tờ đều do người chị 'chạy' từ sáng.
Mặt cúi gằm, thỉnh thoảng mới ngẩng lên sau những tiếng gọi của chị, nhìn Hằng ai cũng có thể biết em đến đây để là chiếc sẹo lớn gần miệng.
Không phải ai cũng có thể nâng ngực, nhất là dưới 18 tuổi càng không được 
Giọng lý nhí em ngập ngừng tâm sự: “Từ bé em bị hở hàm ếch, may mắn em được phẫu thuật nhưng còn để lại sẹo. Ngày xưa điều kiện gia đình còn khó khăn thiếu thốn nên bố mẹ chưa cho em đi phẫu thuật sửa sẹo được. Bây giờ chị đi làm rồi, nhân dịp nghỉ hè chị về đưa em lên đi làm thẩm mỹ”.
Gương mặt không giấu nổi những lo lắng, em bẽn lẽn bước vào phòng khám cùng chị. Vết sẹo lớn đã khiến cô bé tự ti hơn chục năm nay giờ đây sẽ được thẩm mỹ và nụ cười của em sẽ là một nụ cười vẹn tròn.
Nhận định về tình trạng tìm đến các trung tâm thẩm mỹ của giới trẻ hiện nay, Bác sĩ – Thạc sĩ Nguyễn Thành Hải chia sẻ: “Hiện nay, nhu cầu thẩm mỹ của các bạn trẻ khá cao. Phần lớn mong muốn được sửa mũi, sửa mắt nhưng cũng có những cô bé táo bạo muốn nâng ngực vì đơn giản không muốn 'thua chị kém em'.
Các em vẫn thường chỉ đi theo trào lưu, chủ yếu là bắt chước phải giống ca sĩ này, diễn viên kia. Có lần có cô bé được mẹ đưa đến trung tâm, khi hỏi về nguyện vọng em lấy ngay trong cặp ra hình ảnh của một cô ca sĩ và hồn nhiên bảo: “Làm cho cháu mắt giống chị này”.
Bác sĩ Hải cũng khẳng định: “Vấn đề thẩm mỹ cho giới trẻ là tâm lý. Nhìn có nhiều em có thể khá phát triển nhưng về cơ bản tâm lý các em vẫn chưa thực sự ổn định. Tâm lý vẫn chỉ là sáng nắng chiều mưa hôm nay có thể thích, nhưng ngày mai theo xu hướng bị các bạn chê không hợp thời có thể chán và ghét chính bản thân mình ngay. Vì vậy gia đình cũng cần định hướng rõ cho các em”.
Dao kéo thẩm mỹ sẽ thực sự đem đến điều kỳ diệu cho những bạn trẻ như Hằng, xóa đi vỏ bọc vì không may mắn có được vẻ đẹp tự nhiên, nhưng đó vẫn không phải là 'cây đũa thần kỳ' cho những bạn tuổi teen mong tìm đến.
Theo bác sĩ Hải, sở thích trào lưu có thể khiến các bạn “phát sốt” rồi lại “hạ nhiệt”, nhưng chuyện dao kéo không đơn giản là chuyện “cắt” rồi lại “đắp”.


Theo VNN

Bình luận
vtcnews.vn