Những ca thức tỉnh sau hôn mê độc nhất vô nhị

Sức khỏeThứ Ba, 21/02/2012 09:21:00 +07:00

Hôn mê thường là hậu quả nặng nề của những bệnh có liên quan đến não bộ, nhưng những ca bệnh hôn mê và tỉnh giấc dưới đây thì quả là độc nhất vô nhị.

Hôn mê là trạng thái mất ý thức hoàn toàn. Người bệnh không biết bất cứ thứ gì xung quanh. Hôn mê thường là hậu quả nặng nề của những bệnh có liên quan đến não bộ, nhưng những ca bệnh hôn mê và tỉnh giấc dưới đây thì quả là độc nhất vô nhị.

Hết hôn mê sau 19 năm

Ít ai có thể nghĩ được rằng con người ta có thể sống trong hôn mê suốt nhiều năm liền. Chỉ sau vài tuần là người ta đã coi hôn mê không thể cứu vãn. Nhưng với anh Terry Wallis thì khác. Anh đã sống sót sau nhiều năm chìm trong hôn mê.

Anh Terry Wallis đã tỉnh dậy sau 19 năm hôn mê

Terry Wallis là một anh chàng 19 tuổi. Anh nhớ lại vụ việc: đó là vào năm 1984, khi anh đang chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái của mình thì một chiếc xe tải đã mất lái, đâm vào lan can và húc đổ một cái cây cao. Cái cây đổ vào nhà và làm anh bị hôn mê. Tai nạn được phát hiện sau 24 giờ. Anh bị liệt hoàn toàn và hôn mê không nhận thức được gì.

Mặc dù các bác sĩ đều cho rằng chẳng thể có hy vọng gì và đều khuyên là nên về nhà chuẩn bị ma chay nhưng mẹ và vợ anh đã không nghe. Cả hai người phụ nữ này chỉ chấp nhận sự thật là anh đã chết khi anh ngừng thở hoàn toàn. Họ đã chuyển anh tới trung tâm phục hồi chức năng và thay nhau chăm sóc anh.

Cuộc sống cứ thế kéo dài trong ảm đạm, trông chờ và hy vọng. Bất ngờ đến một ngày, anh quay sang bà mẹ, khi ấy đang ngồi nhìn con bên thành giường, mấp máy môi “mẹ”, “pepsi” và “sữa”.

Anh nhập viện ngày 13 và đúng 19 năm sau, ngày 13, anh tỉnh lại và gọi mẹ đầu tiên. Đây có lẽ là trường hợp hôn mê hy hữu trong lịch sử và cũng là trường hợp kiên trì chăm người thân hy hữu trong thế giới y học. 

Thức tỉnh bằng tiếng hát

Cô bé Layla Towsey 3 tuổi, người Anh, bị viêm não Nhật Bản B và nhanh chóng lâm vào tình trạng hôn mê 5 ngày liền. Cả gia đình cô bé những tưởng cô sẽ chết vì không còn tia hy vọng. Họ đặt những nụ hôn tạm biệt lên môi cô bé như một sinh linh sắp sửa lìa xa.

Nhưng thật bất ngờ, cô bé tự nhiên dần tỉnh lại và lẩm bẩm hát bài nhạc pop nổi tiếng của nhóm Abba Mamma Mia. Miệng của cô bé thốt ra lần lượt những từ của bài hát Mamma Mia như thể đang được xem bộ phim Meryl Streep vậy. Miệng vừa lẩm nhẩm hát, cô bé dần thở lại và sự sống được hồi sinh trước sự bàng hoàng của người mẹ.

Tỉnh dậy là nghiện ngập

Nghiện ngập ở người lớn có thể xem như là chuyện không có gì lạ lùng nhưng với một cô bé 3 tuổi thì quả là đáng ngạc nhiên. Ya Wen, cô bé người Trung Quốc, bị một tai nạn giao thông. Kết quả là cô bé bị chấn thương nặng vào đầu và bị hôn mê trong 5 ngày liền. Mẹ cô bé, bà Gao, đã tưởng cô bé không thể qua khỏi. Nhưng cô bé đã qua cơn nguy kịch và dần bình phục.

Sau khi hồi phục, Ya Wen đã làm cả bố lẫn mẹ ngạc nhiên vì sự thay đổi tính cách đến chóng mặt của mình. Tự nhiên, cô bé trở thành kẻ nghiện thuốc lá và bợm nhậu đến không thể tin được. Một ngày, cô bé hút hết một bao thuốc lá và uống bia ừng ực.

Không những thế, cô bé chẳng có gì là ho hắng ngay từ những điếu thuốc đầu tiên, điều mà những người mới hút thường bị. Rất có thể, cú va đập đã làm thay đổi chức năng vùng não dưới đồi, vùng liên quan đến các thói quen nghiện ngập khó bỏ.

Mang thai trong hôn mê

Thông thường thì cảm nhận đầu tiên của người mẹ về những đứa con là khuôn mặt hồng  hào của con ngay sau khi chào đời. Nhưng với chị Valerie Leah, một phụ nữ người Anh, đã không có được cảm giác đó vì chị đang bận... hôn mê.

Số là người phụ nữ này mang thai được 27 tuần thì không may bị mắc bệnh cúm. Các phác đồ điều trị tại bệnh viện như bó tay. Các bác sĩ đã quyết định gây hôn mê cho chị và nuôi chị bằng các chai dịch truyền để cứu chị và cái thai. Kết quả là chị đã mang thai suốt 12 tuần liền trong hôn mê.

Sau đó thì chị được các bác sĩ phẫu thuật lấy thai ra. Sau khi sinh được một tuần thì sức khoẻ chị dần bình phục, chị tỉnh dần và bắt đầu nhận ra con mình là một cậu bé.

Mất trí nhớ sau hôn mê

Đó là trường hợp của chị Liz Sykes - một phụ nữ 23 tuổi người Anh. Chị đã bị hôn mê 3 tuần liền và sau  đó là bị mất ý thức nặng nề. Câu chuyện xảy ra với chị vào năm 2008, khi chị đang lái xe đưa cả gia đình đi làm từ nhà đến cơ quan ở Golcar. Đến cơ quan, bất ngờ chị bị mất phương hướng và không nhận ra được các thứ xung quanh. Chị không thể nhận ra được mình đang làm việc ở đâu và làm việc như thế nào.

Một tuần sau đó, chị bị nằm liệt giường và co giật liên tục. Cộng sự của chị, Shelton đã đưa chị đến Bệnh viện Huddersfield Royal. Các bác sĩ không xác định được nguyên nhân vì chị không bị chấn thương cũng như không có biểu hiện viêm nhiễm.

Trước tình hình co giật nhiều quá, các thầy thuốc buộc lòng đưa chị vào trạng thái hôn mê để bảo toàn tính mạng. Sau 3 tuần hôn mê, chị tỉnh dậy, sức khỏe thì hồi phục, chứng co giật biến mất nhưng trí nhớ và ý thức cũng mất bay luôn. Các bác sĩ vô cùng bất ngờ vì chỉ sau 3 tuần gây mê điều trị, trí nhớ của chị bị xóa sạch.

Âu yếm là hôn mê

Bà Wendy Richmond 53 tuổi, người Anh, có 3 người con. Bà rất yêu quý chúng nhưng khốn nỗi, bà không được phép bày tỏ tình cảm vì bà mắc phải một căn bệnh quái ác khiến cho mỗi lần bà xúc động yêu thương với lũ trẻ, mỗi lần bà cười lớn, khóc to vì con cái hay nói “mẹ yêu con” thì bà đều bị rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Theo các bác sĩ điều trị cho bà, thực chất bà bị chứng ngủ rũ và bị hiện tượng tê liệt, hôn mê nhất thời mỗi khi bị xúc động. Biện pháp điều trị cũng đã được đưa ra, song do chi phí quá đắt nên bà không đáp ứng nổi. Kết cục là bà chẳng còn cách nào khác là phải kiềm chế tình cảm của mình nếu không muốn bị bất tỉnh nhân sự.

Nghiện tình dục sau hôn mê

Ông Frail Angelo De Luca 81 tuổi, người Thụy Sĩ. Ông cũng giống như bao nhiêu người khác, chỉ mỗi cái là ông thích trèo cao. Kết quả là ông đã bị ngã từ trên cây mận xuống và thật không ngờ, tai nạn này đã thay đổi hẳn cả cuộc đời ông. Cú ngã ngay tại vườn không làm cho ông tử nạn, song lại khiến ông hôn mê suốt 4 ngày liền.

Sau khi tỉnh dậy, ông như một người khác, giống như một cậu trai trẻ có nhu cầu tình dục quá cao đến mức nghiện tình dục. Ông đã tiêu hết 3.000 bảng Anh tiết kiệm được (tương đương với 96 triệu VND) trong một thời gian ngắn cho nhu cầu này.

Theo Sức khỏe đời sống

Bình luận
vtcnews.vn