Hành trình 27 ca phẫu thuật của bé gái không thận

Sức khỏeChủ Nhật, 12/02/2012 02:12:00 +07:00

(VTC News) - Alice Skinner- một bé gái 10 tuổi đến từ Hartlepool (Anh) đã sớm phải gánh chịu nỗi bất hạnh sau khi sinh ra chỉ có phần gốc của quả thận.

(VTC News) - Alice Skinner- một bé gái 10 tuổi đến từ Hartlepool (Anh) đã sớm phải gánh chịu nỗi bất hạnh sau khi sinh ra chỉ có phần gốc của quả thận khi chúng không thể phát triển được trong tử cung.

Thế nhưng sau chặng đường dài chống chọi cùng bệnh tật với hàng loạt cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, giờ đây em đã có thể hân hoan đón mừng sinh nhật lần thứ 11 của mình.

Ít ai tin cô bé Alice Skinner đã chống chọi căn bệnh không thận 11 năm với 27 lần phẫu thuật 

Khi chỉ mới 6 tháng tuổi, Alice Skinner trở thành bệnh nhân trẻ tuổi nhất ở Anh phải trải qua liệu trình lọc máu. Mỗi tuần gia đình em đã phải tới bệnh viện Hoàng Gia Victoria 3 lần để lọc máu trong thời gian chờ đợi cấy ghép. Điều đáng tiếc là cả bố và mẹ em đều không có thận phù hợp để hiến tặng cho con gái mình, và thế là bé buộc phải trải qua chu trình lọc máu.

“Chúng tôi xem mỗi sinh nhật của con gái mình là một sự kiện quan trọng. Chúng tôi không dám tin rồi có ngày mình sẽ chứng kiến điều tuyệt vời này. Rất nhiều lần chúng tôi đã nghĩ rằng con bé sẽ bỏ cuộc” - Bố em tâm sự.

Tháng 8/2008, cuối cùng cô bé cũng trải qua cuộc cấy ghép mà mức độ phù hợp với cơ thể bé có thể nói là chưa bao giờ tuyệt vời hơn thế. Sau ca phẫu thuật, em đã có thể thỏa thích tận hưởng những món khoái khẩu mà trước giờ bị cấm tiệt: Coca Cola, sô cô la, khoai tây chiên và nhiều món ngon khác.

Cô bé đã khiến bố mình ngạc nhiên vì sự sống sót kì diệu 

Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó em đã buộc phải quay trở lại bệnh viện khi có những dấu hiệu bất thường trong não. Bố em cho hay: “Thật ngạc nhiên là con bé đã vượt qua được thử thách. Chúng tôi không hiểu bằng cách nào mà bé vẫn còn có thể hiện hữu trên cuộc đời này”.

Ông cho biết thêm: “Bảy năm trời lọc máu đem đến cho bé những thương tổn lớn lao. Nó tác động đến nồng độ canxi bởi vì chúng đã không thể hấp thu thông qua thận, vì thế mà đầu gối của bé không thể vận động được”.

Tuy nhiên điều này đã được khắc phục trong ca phẫu thuật tiếp theo: 2 khớp nối đã được đặt vào đầu gối của em để giúp kéo căng chúng ra. Đó là một cuộc phẫu thuật lớn và cô bé luôn mong là mình sẽ qua khỏi.

Sau ca phẫu thuật, bé đã được gây tê ngoài màng cứng để không có cảm giác đau đớn. Vài ngày sau em xuất viện và đã có thể quanh quẩn xung quanh nhà với đôi nạng trên tay.

Nụ cười xinh xắn của cô bé 

Bố em giãi bày: “27 ca phẫu thuật cho một cô bé lên 10- ôi, thế đã là quá đủ cho bất cứ ai. Chúng tôi hy vọng rằng đây là ca phẫu thuật lớn cuối cùng của con mình. Và cho dù đến một lúc nào đó các khớp nối này cần phải được lấy ra khỏi đầu gối, thế nhưng chúng tôi vẫn muốn rằng việc phẫu thuật đã thực sự kết thúc ngay tại đây”.

Bất chấp tình trạng bệnh tật của mình, em vẫn tham gia chơi bóng bàn và là một thành viên tích cực của đội thiếu nhi bệnh viện. Năm vừa rồi em đã giành huy chương bạc tại Belfast.

Trước đó khi là một đứa trẻ lên 3, em cũng đã nhận được giải thưởng “Thiếu nhi dũng cảm”.

Phương Hiền (Theo Dailymail)

 

 

Bình luận
vtcnews.vn