Em gái người yêu bày tỏ tình cảm

Sức khỏeThứ Hai, 07/11/2011 06:36:00 +07:00

(VTC News) - Cô ấy vừa khóc vừa ôm em và nói rằng cô ấy xứng đáng và phù hợp với em hơn chị gái của mình.

(VTC News) - Cô ấy vừa khóc vừa ôm em và nói rằng cô ấy xứng đáng và phù hợp với em hơn chị gái của mình.

Hỏi: Linh Tâm ơi em đang có chuyện rất khó xử muốn nhờ Linh Tâm cho lời khuyên. Em là một chàng trai 25 tuổi ở một vùng quê Nam Bộ. Em đang làm công nhân tại một khu công nghiệp của tỉnh nhà. Hiện em cũng đã có người yêu. Cô ấy là cùng làm với em tại nhà máy và hơn em 4 tuổi.

Ảnh minh họa 

Em và cô ấy yêu nhau đã được gần 2 năm rồi và cũng được gia đình hai bên chấp thuận dù thật sự bố mẹ em cũng không ưng lắm vì cô ấy già hơn em. Chúng em cũng xác định tương lai với nhau và cũng đã sống cùng nhau được 1 năm nay vì cả em và cô ấy đều đi làm xa nhà.

Nhưng mọi chuyện đang suôn sẻ và tốt đẹp thì bắt đầu có những rắc rối kể từ khi em gái cô ấy chuyển lên ở cùng chúng em để chuẩn bị ôn thi lại đại học. Cô bé đã 18 tuổi rồi và cũng khá xinh xắn. Em rất quí mến và quan tâm đến cô ấy như một người anh trai quí mến em gái.

Thời gian đầu cả ba chúng em sống cùng nhau rất vui vẻ hòa thuận. Vậy mà khoảng 2 tháng gần đây thì em thấy em gái cô ấy có những biểu hiện rất khác lạ. Cô ấy hay cáu gắt và tỏ ra bực bội khi thấy em và chị gái thể hiện tình cảm với nhau. Rồi nhiều lần em thấy cô ấy gần như cố tình thay quần áo hay chạy ra chạy vào nhà tắm như để cho em nhìn thấy.

Em thật sự thấy bối rối và khó xử nhưng chưa biết xử lý thế nào thì tối hôm qua khi em đang nằm ở nhà một mình (bạn gái em đi làm ca đêm) thì em gái cô ấy chủ động bày tỏ tình cảm với em, cô ấy nói yêu em đã lâu. Cô ấy vừa khóc vừa ôm em và nói  rằng cô ấy xứng đáng và phù hợp với em hơn chị gái của mình.

Em vô cùng bối rối và đẩy cô ấy ra. Em nói với cô ấy rằng em chỉ coi cô ấy như em gái, rằng em yêu chị cô ấy thật lòng. Nhưng cô ấy không chấp nhận, cô ấy còn nói sẽ chiếm đoạt em bằng mọi giá và nếu em không chấp nhận thì cô ấy sẽ sự tử hoặc cả ba sẽ cùng chết.

Linh Tâm ơi em phải làm gì bây giờ? Em không muốn làm tổn thương cô bé đó nhưng cũng không muốn có sự hiểu lầm cho bạn gái của em. Em phải làm gì để vừa giữ được tình yêu vừa không ảnh hưởng đến mối quan hệ của em và em gái người yêu? Mong Linh Tâm gỡ rối giùm. Em xin cảm ơn.

Thành Minh (Long An)

Trả lời của tư vấn tình cảm Linh Tâm 1900 599930 (http://linhtam.vn)

Chào em. Cảm ơn em đã chia sẻ với Linh Tâm câu chuyện khó nói của mình. Chị hiểu phần nào sự bối rối và khó xử của em trước tình cảm cuồng nhiệt mà em gái người yêu em dành cho em.

Có lẽ trong quá trình chung sống với em và bạn gái, việc thường xuyên va chạm tiếp xúc trong sinh hoạt hàng ngày cộng với việc chứng kiến tình cảm sâu sắc em dành cho người yêu nên đã khiến cô bé đó nảy sinh tình cảm, sự ngưỡng mộ và khao khát đối với em.

Thêm nữa sự quan tâm chăm sóc của em đối với cô bé lại càng dễ khiến cô bé ngộ nhận và có những hy vọng về tình cảm đối với em. Chuyện này cũng rất dễ hiểu và đáng thông cảm em ạ.

Điều em cần làm  bây giờ là nên thẳng thắn từ chối cô ấy một cách dứt khoát và mềm mỏng. Em cần giúp cho cô ấy hiểu rằng em thật sự yêu chị gái của cô ấy và nếu cô ấy là người em gái tốt thì nên tôn trọng và vun đắp cho tình yêu của chị gái mình.

Em cũng nên cân nhắc việc tiếp tục chung sống cả ba người trong một nhà như thế có nên hay không? Bởi vì không ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra nếu cứ chung đụng va chạm thường xuyên như vậy. Với hoàn cảnh đó em sẽ rất khó xử trước những hành động bày tỏ tình cảm của cô bé cũng như càng khó để cô bé quên em được. Việc em dọn ra ngoài ở riêng cũng là một giải pháp tốt để tránh những rắc rối và hiểu lầm.

Em cũng cần giúp cho cô bé hiểu rằng em và chị gái cô ấy sẽ có một kết thúc tốt đẹp trong tương lai gần. Em hãy cân nhắc xem thời điểm này đã thích hợp để nghĩ đến một đám cưới hay chưa? Nếu xác định được chuyện hôn nhân thì chị tin cô bé kia sẽ tự hiểu rằng cô ấy không có cơ hội với tình yêu của mình.

Nếu mọi sự thuyết phục và tác động như vậy mà cô ấy vẫn không thay đổi quyết tâm của mình thì có lẽ việc em nói chuyện thẳng thắn với chị gái cô ấy và bố mẹ về chuyện này cũng là cần thiết để tránh việc cô ấy có thể quẫn trí mà làm liều, gây tổn hại cho tất cả.

Chị tin rằng với sự giúp đỡ hỗ trợ của bạn gái em và gia đình thì cô bé sẽ hiểu mà dừng lại những hành động bồng bột của mình. Mong em sẽ có đủ bình tĩnh, sáng suốt để giải quyết vướng mắc và giữ được tình yêu của mình. Chúc em mọi sự tốt lành.

Thanh Bình (ghi)

Bình luận
vtcnews.vn