Mệt mỏi vì cô bồ nhõng nhẽo, liều lĩnh

Sức khỏeThứ Năm, 15/09/2011 07:02:00 +07:00

Cách đây 2 năm, một cô gái vào phòng tôi thử việc. Sự tươi mới của cô ấy đã cuốn hút tôi. Tôi vướng vào chuyện bồ bịch...

Cách đây 2 năm, một cô gái vào phòng tôi thử việc. Sự tươi mới của cô ấy đã cuốn hút tôi. Tôi vướng vào chuyện bồ bịch... Sau một thời gian vui vẻ tôi cảm thấy mệt mỏi vì sự nhõng nhẽo, bốc đồng của cô ấy.

Hỏi: Chúng tôi lấy nhau đã 17 năm, có 2 con lớn. Vợ chồng đều là cán bộ trên huyện. Vợ tôi không xấu nhưng mọi việc trong cuộc sống gia đình như một kịch bản mà tôi đã thuộc làu, kể cả việc quan hệ vợ chồng. Vì thế, nhiều lúc tôi buồn chán.

Ảnh minh họa 

Cách đây 2 năm, có một cô gái vừa mới ra trường và vào phòng tôi thử việc. Sự tươi mới, trẻ trung, nhí nhảnh của cô ấy đã cuốn hút tôi. Chính vì thế, tôi vướng vào chuyện bồ bịch với cô ấy suốt 2 năm nay.

Sau một thời gian vui vẻ, hào hứng, tôi cảm thấy mệt mỏi vì sự nhõng nhẽo, bốc đồng của cô ấy. Cô ấy gọi điện thoại cho tôi bất kể lúc nào, điều đó khiến tôi lúc nào cũng như ngồi trên lửa, chỉ sợ vợ hay đồng nghiệp phát hiện.

Việc chiều chuộng, tặng quà thật lãng mạn vào những ngày lễ hay sinh nhật cũng khiến tôi ngại ngần. Nếu tôi không làm thì cô ấy lại khóc lóc, mè nheo. Tôi thật sự mệt mỏi. Nhưng khi tôi ngỏ ý muốn chấm dứt thì cô gái đó không chịu.

Cô ấy bảo nếu tôi bỏ sẽ đến tận nhà gặp vợ tôi để "lành làm gáo, vỡ làm muôi". Thậm chí, cô ấy doạ sẽ làm ầm lên ở cơ quan. Với tính cách bất cần, bốc đồng của cô ấy, tôi tin cô ấy làm thật. Tôi thực sự không biết nên làm thế nào?

T.Q(Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời: Những mối quan hệ "không đi đến đâu" như vậy, khi bắt đầu, thường rất vui vẻ và hấp dẫn, đầy màu sắc lãng mạn. Nhưng khi đi đến hồi kết, thường để lại sự chua chát, chán chường, thậm chí thù hận trong lòng mỗi người. Đàn ông thì mệt mỏi vì phải giấu giếm, dối trá hoặc phải "đánh đu" với sự nhõng nhẽo của các cô bồ trẻ. Các cô gái cũng cảm thấy bị lợi dụng, "vắt chanh bỏ vỏ". Từ đó nảy sinh sự cãi vã, dằn vặt nhau.

Không ít cô gái vì thù hận nên muốn tìm cách phá hoại gia đình người đàn ông cho bõ ghét. Hoặc các cô quá tin tưởng vào tình yêu mà người tình đã "thổi" vào tai mình nên muốn tìm mọi cách "thế chân" vợ anh ta. Với suy nghĩ non kém, thậm chí liều lĩnh của tuổi trẻ, các cô gái có thể làm nhiều việc dại dột, khiến sự nghiệp hay gia đình của không ít đàn ông tan tành.

Anh nên nói chuyện thẳng thắn với cô gái. Có lẽ cô ấy còn yêu anh nhiều nên mới tìm cách "trút hận", buộc anh phải trả giá như vậy. Anh đừng nên trách mắng hay rũ bỏ cô ấy một cách vội vàng, tàn nhẫn mà nên tỏ ý thấu hiểu với suy nghĩ và tình cảm của cô ấy. Nên phân tích cho cô ấy rằng, tình cảm giữa hai người, không sớm thì muộn cũng phải kết thúc.

Thời gian sẽ hàn gắn vết thương lòng cho cô ấy và cho cô ấy cơ hội tìm người xứng đáng hơn. Nếu cô gái ấy thực sự không buông tha thì anh cũng nên tìm lời nói chuyện với vợ, tránh tiếp tục bị cô gái lợi dụng, đe doạ. Bão tố sẽ nổi lên, bão có lặng hay không tuỳ thuộc vào tấm lòng vị tha của người vợ. Nhưng đó có thể là cái giá mà anh phải trả. Anh nên có lựa chọn.

Theo Dân việt

Bình luận
vtcnews.vn