Yêu ồn ào, chia tay rùm beng

Sức khỏeThứ Tư, 16/03/2011 02:06:00 +07:00

Giới trẻ ngày nay có xu hướng yêu một cách “ồn ào”, nếu không muốn nói là quá phô trương.

Dường như đã qua rồi cái thời yêu nhau như Thúy Kiều và Kim Trọng “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Giới trẻ ngày nay có xu hướng yêu một cách “ồn ào”, nếu không muốn nói là quá phô trương.

Những “pha” tỏ tình nơi công cộng ngày càng rộ lên trong sự hưởng ứng của nhiều bạn trẻ (thuộc trường phái lãng mạn) cũng như sự phản đối không kém… quyết liệt của phía đối lập. Riêng tôi rất “dị ứng” với kiểu tỏ tình “ầm ĩ” như thế. Với tôi, tình yêu là một điều thiêng liêng nhưng rất tế nhị và riêng tư nên cần được trân trọng, gìn giữ. Nhưng có lẽ do ảnh hưởng của những bộ phim tình cảm lãng mạn (thường là của Hàn Quốc, Đài Loan…), nhiều bạn trẻ ngày nay thích “yêu như phim”.

Một trong những pha tỏ tình rầm rộ gần đây. Nguồn Internet 

Báo chí cũng thường đưa tin những cặp đôi nổi tiếng yêu nhau ồn ào và chia tay cũng rùm beng không kém. Tác giả của “pha” tỏ tình bằng cách ghi dòng chữ tỏ tình trên cát dưới chân cầu Long Biên (Hà Nội) hôm 24/12/2009 hay việc kết những trái tim bằng hoa hồng hoặc nến trong công viên hoặc trong các trường đại học ở phía Bắc trước đó cũng không ngoài xu hướng này.

Ở công ty tôi ai cũng nhớ việc Trung - một nhân viên công ty - thường gửi tặng người yêu (làm cùng phòng) những lẵng hoa to tướng vào các ngày 14/2, 8/3, sinh nhật… cùng những lời đề tặng thật hoa mỹ khiến cánh phụ nữ trong công ty đều ao ước được như bạn gái của Trung, còn cánh đàn ông thì nhiều phen… áy náy khi bị các cô nhắc nhở, so sánh. Những lời khen dành cho “cặp đôi hạnh phúc ấy” nhiều bao nhiêu thì khi Trung chuyển sang… yêu một cô gái khác, những lời dèm pha, xỉa xói dành cho họ cũng nhiều bấy nhiêu. Nếu chuyện yêu đương của họ kín đáo hơn thì nay Trung đâu bị lên án là Sở Khanh, còn người yêu của Trung cũng đâu ngại ánh mắt thương hại của mọi người đến nỗi phải xin chuyển đi công ty khác?

Hay trường hợp Di – một đồng nghiệp khác của tôi. Khi thì Di khoe chiếc nhẫn hột xoàn to đùng của “anh xã” mới tặng sau chuyến công tác Singapore, khi là chiếc điện thoại cao cấp đích thân “anh xã” chọn, khi lại là chiếc bánh sinh nhật to đùng “anh xã” nhờ người đem đến công ty để mừng sinh nhật vợ. Ai cũng khen Di có người chồng lý tưởng. Tuy nhiên, câu chuyện về Di trở thành chủ đề để mọi người bàn tán khi biết Di sắp ly dị vì chồng cô cũng ga-lăng như vậy với… người khác. Riêng tôi thấy Di đáng trách hơn đáng thương khi tự biến thành nạn nhân của kiểu yêu quá phô trương.

Không hiểu khi đã hết yêu nhau, những cặp đôi trên có “áy náy” khi nhớ lại lúc họ còn mặn nồng, thắm thiết và muốn cả thế giới biết họ đang yêu như thế nào khi biến mình thành những cặp đôi “hot” trong các đám đông? Giữ lại sự riêng tư cho tình cảm của mình không chỉ bảo toàn cho tình yêu ấy sự thiêng liêng vốn có mà còn tránh cho cả hai những khó xử về sau nếu chẳng may tình yêu ấy không đi đến một kết thúc “có hậu”. Hơn nữa, một tình yêu quá phô trương thường nhận được sự chỉ trích, dèm pha của dư luận, vì đa số người Việt vốn kín đáo trong chuyện yêu đương.

Các thí sinh quan tâm đến cơ hội học tập và nghề nghiệp hấp dẫn tại ĐH Văn Hiến có thể gửi câu hỏi tới địa chỉ [email protected]

Theo PNO
Bình luận
vtcnews.vn