Bệnh nhân sống sót nhờ truyền máu từ bác sĩ

Sức khỏeThứ Sáu, 18/02/2011 06:03:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi bị đâm 4 nhát dao vào ngực, bệnh nhân bị mất máu nhiều, da nhợt nhạt, niêm mạc trắng bệch, khó thở, mạch quay không bắt được, huyết áp mất.

(VTC News) - Sau khi bị đâm 4 nhát dao vào ngực, bệnh nhân bị mất máu nhiều, da nhợt nhạt, niêm mạc trắng bệch, khó thở, mạch quay không bắt được, huyết áp không đo được và phải truyền 14 đơn vị máu trong quá trình mổ cấp cứu.

Bệnh nhân là Trần Văn Tr., 18 tuổi, trú tại xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh  Quảng Bình) được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới vào lúc 02h30’ ngày 16/02/2011 trong tình trạng sốc nặng, đa vết thương ngực do bị đâm nhiều nhát.

Bệnh nhân Tr đã qua cơn nguy kịch khi được truyền 14 đơn vị máu. 

Khi vào cấp cứu, bệnh nhân mất máu nhiều, da nhợt nhạt, niêm mạc trắng bệch, khó thở, mạch quay không bắt được, huyết áp không đo được. Khi thăm khám, thấy có 04 vết thương do dao đâm ở ngực phải, ngực trái, hạ sườn phải và vai phải, máu ra nhiều.

Sau khi được hội chẩn và chuyển mổ cấp cứu kịp thời, các bác sỹ đã tiến hành mở ngực theo đường giữa xương ức, khâu vết thương phổi, cầm máu động mạch liên sườn trái và phải, khâu cơ hoành bên phải, lấy máu tụ trong lồng ngực và dẫn lưu màng phổi 2 bên. Trước và trong cuộc phẫu thuật bệnh nhân phải truyền 10 đơn vị máu. Đặc biệt, nhóm máu bệnh nhân là nhóm máu hiếm, các bác sỹ đã sử dụng “Ngân hàng máu sống” của Bệnh viện được 3 đơn vị máu do các bác sỹ hiến máu tại chỗ để cấp cứu kịp thời.

Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được hồi sức tích cực tại khoa Điều trị tích cực & Chống độc. Sau khi được truyền thêm 04 đơn vị máu, sức khỏe bệnh nhân đang dần hồi phục.

Trước đó, các bác sỹ đã từng mổ cấp cứu cứu sống em Dương Hồng Q., 18 tuổi, trú tại xã Hòa Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) được cấp cứu trong tình trạng rất nặng, da xanh nhợt và khó thở, suy hô hấp khi bị dao đâm vào ngực trái, vết thương đâm thấu tim.

Tâm Huyền

Bình luận
vtcnews.vn