Ngày mai tòa xử li hôn nhưng vẫn còn yêu

Sức khỏeThứ Bảy, 26/02/2011 06:54:00 +07:00

(VTC News) - Ngày mai là ngày phán quyết cuối cùng của tòa án, chấp thuận cho chúng em li hôn. Nhưng ngày cuối cùng còn là vợ chồng, em thấy mình đau khổ quá.

(VTC News) - Ngày mai là ngày phán quyết cuối cùng của tòa án, chấp thuận cho chúng em li hôn. Nhưng chị ơi, ngày cuối cùng còn là vợ chồng, em  thấy mình đau khổ hơn bao giờ hết.

Hỏi: Chúng em đã chung sống với nhau hạnh phúc sáu năm nay rồi. Em là hiệu trưởng một trường phổ thông còn anh ấy là công an. Chúng em đã có một cháu gái năm tuổi. Hàng ngày đi đâu và làm gì anh ấy đều báo cho em biết. Thỉnh thoảng anh ấy cũng phải đi công tác đột xuất. Các bữa cơm (nếu không có việc đột xuất) bao giờ anh ấy cũng về đúng giờ, giúp em giặt giũ, cơm nước, trông con, dọn dẹp nhà cửa… Anh còn bảo em, một gia đình hạnh phúc thì phải giúp đỡ nhau trong công việc gia đình và chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn trong công việc. Anh rất yêu con, thường xuyên mua đồ chơi cho con và dạy con tập đọc, tập viết để con vào lớp một không thua kém bạn bè. Những ngày lễ tết, sinh nhất và ngày cưới, anh không bao giờ quên mua quà và hoa tặng em. Anh thường bảo, không ăn ở đâu ngon bằng cơm ở nhà em nấu, nên anh thường không bỏ bữa ở nhà.

Không phải lúc nào li hôn cũng là giải pháp tốt nếu hai người vẫn còn yêu nhau. Ảnh minh họa nguồn Internet 

Thế mà cách đây ba tháng, bỗng dưng anh bế một đứa con đỏ hỏn về và bảo em: “Anh xin lỗi em, anh đã trót dại trong một lần say rượu, nên đã mang lại hậu quả này. Đây là một giọt máu của anh. Em hãy thương nó và tha lỗi cho anh, nuôi nó khôn lớn, anh sẽ rất biết ơn em”.

Em rất buồn và khóc suốt ba tháng. Trong đầu em bao nhiêu suy nghĩ đau buồn ập đến. Em nghĩ anh ấy đã không yêu em, và đã phản lại tình yêu để chung tình với một cô gái khác. Em chẳng còn gì để mà giữ. Em nghĩ anh ấy là một người đàn ông lăng nhăng, thích trăng hoa, nay người này mai người kia, không còn thiết tha gì với vợ con nữa. Anh ấy là một diễn viên siêu hạng, lừa dối em đã từ rất lâu rồi. Em thấy tình nghĩa vợ chồng đã hết, sống làm gì với con người bạc bẽo đó.

Bây giờ em mệt mỏi quá, muốn chấm dứt chuối ngày buồn khổ đó. Em đã làm đơn xin ly hôn, ngày mai là ngày phán quyết cuối cùng của tòa án, chấp thuận cho chúng em li hôn. Nhưng chị ơi, ngày cuối cùng còn là vợ chồng, em  thấy mình đau khổ hơn bao giờ hết.

Bây giờ em phải làm gì đây? Em thấy trống trải và buồn khổ vô cùng. Nếu chia tay, em sẽ rất đau khổ. Nhưng nếu tha thứ và tiếp tục chung sống, liệu em có quên được không khi vật chứng là đứa trẻ kia vẫn còn tồn tại trước mắt em?

Hạnh Phúc (Bắc Giang)

Trả lời của Trung tâm người bạn Tri kỷ 19006877: Nếu chị là em thì chị không li hôn. Vợ chồng sống với nhau bởi tình yêu và nghĩa vụ gia đình. Chị thấy em vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm, nên em mới buồn khổ đến như vậy, khóc suốt ba tháng ròng. Còn anh ấy cũng yêu mẹ con em, thể hiện bằng cách sống, chăm sóc gia đình và vợ con của anh ấy. Anh ấy luôn nhớ và yêu hai mẹ con, nên đã hay mua quà cho bé, dạy dỗ bé học. Anh ấy luôn nhớ em nên không quên những ngày kỉ niệm giữa hai người, luôn mua quà và hoa tặng em… Và một điều quan trọng nhất thể hiện anh ấy vẫn còn yêu hai mẹ con em: anh ấy đã mang đứa con trót lỡ đó về nhờ em nuôi chứ không đi theo người mẹ của nó mà bỏ em.

Song lúc quá say rượu mà anh ấy đã không làm chủ được bản thân mình, đã lỡ làm người đàn bà đó có con. Em hãy xem đó là tai nạn nhé. Qua cách hành xử của anh ấy, chứng tỏ anh không rũ bỏ mà dám đối diện với sự thật, đã chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Anh ấy đã bế đứa bé về nhà cầu xin em tha thứ và nuôi dạy cậu bé đó. Chứng tỏ anh ấy vẫn yêu em chứ không yêu người đàn bà kia. Nếu yêu người đó, anh đã đi theo người đó chứ không mang con về cho em nuôi.

Người ta bảo “Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ quay lại”. Nếu em là người bao dung, vị tha, có lòng rộng lượng, em hãy tha thứ cho chồng em. Chị biết, anh ấy đã rất cảm động và yêu em bội phần nếu em tha thứ cho anh ấy. Suốt cuộc đời này anh ấy sẽ luôn mang ơn em.

Còn đứa bé, nó không có tội tình gì cả, em hãy xem như nó là lộc trời cho. Nhiều người mong muốn có con mà không được. Em hãy thương yêu nó như con đẻ của mình, đứa bé lớn lên sẽ đáp đền công ơn của em đấy.

Ngày mai tòa xử li hôn rồi, em còn thời gian ít nhất là tối nay để có một buổi nói chuyện thẳng thắn với chồng. “Anh đã mang một tội rất lớn với mẹ con em. Lần này em tha thứ cho anh nhưng anh phải hứa không bao giờ được uống nhiều rượu, không được đến những nơi dễ bị lôi cuốn, quyến rũ đàn ông như vậy. Không được gần gũi với đàn bà khác. Lần sau em không tha thứ cho anh nữa đâu”.

Sau đó ngày mai, em ra tòa và xin rút đơn li hôn. Chúc em tìm được hạnh phúc của chính mình.

Thanh Bình (ghi)

Bình luận
vtcnews.vn