Bố mẹ ngăn cản quyết liệt chuyện hôn nhân của em

Sức khỏeChủ Nhật, 30/01/2011 07:10:00 +07:00

(VTC News) – Khi anh ấy ngỏ ý muốn cưới em làm vợ, bố mẹ em đã tỏ ra rất sốc như chưa từng biết chúng em yêu nhau.

(VTC News) – Khi anh ấy ngỏ ý muốn cưới em làm vợ, bố mẹ em đã tỏ ra rất sốc như chưa từng biết chúng em yêu nhau.

Hỏi: Năm nay em 18 tuổi, anh ấy 27 tuổi. Chúng em yêu nhau đã được hơn một năm nay rồi. Mọi chuyện đến thật tình cờ, khi em bị hỏng xe trên đường đi học. Anh ấy đã dừng lại, giúp em sửa xe, và trò chuyện với em rất rôm rả. Sau đó chúng em thường xuyên liên lạc với nhau và anh tỏ ra là một người đàn ông rất biết quan tâm đến em, những sở thích của em…

Chúng em yêu nhau đã 2 năm, mà bố mẹ cứ làm như không biết gì khi anh ấy đặt vấn đề xin cưới. Ảnh minh họa nguồn Internet 

Em cũng rất yên tâm là anh ấy cũng đã có công việc ổn định, thu nhập khá, và cũng đã có ý định nghiêm túc trong chuyện hôn nhân, gia đình. Một tháng trở lại đây, anh ấy đề cập đến chuyện kết hôn, sinh con đẻ cái sau khi em tốt nghiệp THPT. Anh ấy bảo em không cần học đại học, ở nhà đẻ con và chăm sóc gia đình, một mình anh ấy có thể lo được kinh tế cho cả nhà.

Em thấy rất hạnh phúc vì có một người biết yêu thương và lo lắng cho em đến thế. Em cũng không muốn thi tiếp lên đại học vì em thấy lực học của em cũng khó mà đỗ nên em muốn ở nhà lấy chồng.

Vậy mà em thấy buồn và thất vọng quá chị ơi. Hôm qua anh ấy sang nói chuyện với bố mẹ em, xin phép được cưới, nhưng bố mẹ em đã tỏ ra bất ngờ, cứ như là chưa biết chúng em yêu nhau. Đồng thời bố mẹ cũng phản đối rất quyết liệt, không cho chúng em cưới vì lý do em còn quá ít tuổi, em phải thi đại học, phải tự lập rồi mới có thể lập gia đình. Bố mẹ em cũng phân tích rất nhiều về cái viễn cảnh em ở nhà đẻ con, chăm sóc gia đình, còn anh ấy đi làm. Bố mẹ em cho rằng, đó là gánh nặng cho anh ấy cũng như một cuộc sống tẻ nhạt cho em; rằng như thế là tiềm ẩn nhiều nguy cơ không tốt cho hạnh phúc gia đình…

Em và người yêu đã phân tích cho bố mẹ hiểu, rằng em khó có thể thi đỗ đại học, rằng bố mẹ anh ấy rất quý em và muốn hai đứa kết hôn, rồi đẻ con xong em sẽ đi làm… nhưng bố mẹ em phản đối quyết liệt. Bố mẹ em muốn em phải học hành và có việc làm, rồi mới nói chuyện kết hôn.

Chị ơi,em phải làm gì bây giờ. Làm sao để bố mẹ em không quá cố chấp như vậy?

Thu Hằng (Hà Tĩnh)

Trả lời của Trung tâm Người bạn Tri kỷ 19006877: Lấy chồng đẻ con là việc trọng đại của một người con gái, do đó, sẽ rất tốt nếu em lùi lại, dành thời gian suy nghĩ cho việc này.

Em mới 18 tuổi, vẫn còn trong vòng tay cha mẹ, chưa va vấp nhiều. Em chưa đi làm, chưa phải bươn chải với cuộc sống, chưa phải đối diện với những mánh khóe của xã hội, những con người đầy âm mưu… Đối diện với em có lẽ mới là những con người yêu thương em như cha mẹ, bạn bè, người yêu… Làm sao em biết ngoài đời còn nhiều cạm bẫy như thế nào?

Em cũng nên suy nghĩ về cuộc sống gia đình một chút. Nó hoàn toàn không màu hồng của tình yêu, mà có nhiều góc khuất khác của cuộc sống, nơi những thói quen, tật xấu của Em đã tưởng tượng ra cuộc sống làm vợ sau khi em kết hôn chưa? Không còn tình yêu màu hồng như em vẫn thường thấy. Thay vào đấy là cuộc sống tẻ nhạt và đầy mệt mỏi. Hàng ngày em phải ôm con, ru con ngủ, thay tã, tắm rửa, cho con ăn uống. Khi con ngủ lại vội vàng đi chợ nấu cơm, giặt rũ, dọn dẹp nhà cửa. Khi em quá mệt mỏi rồi thì chồng đi làm về, em lại phải tiếp tục hầu chồng ăn uống, rửa bát… không được nghỉ ngơi. Vì nếu em mệt quá nghỉ ngơi không làm, chồng và mẹ chồng sẽ mắng nhiếc em là kẻ lười biếng hoặc họ nhìn em với đôi mắt khinh bỉ, họ nghĩ em chỉ thích ăn bám người khác. Nếu em không học tập, đi làm thì suốt cả cuộc đời, quay đi quay lại chỉ thấy bốn bức tường trong nhà, không được giao tiếp với mọi người, ngoài chồng con và nhà chồng. Liệu em có sung sướng không? Em có chịu đựng nổi không?

Có không ít người nói hôn nhân là nơi kết thúc của tình yêu, không phải không có cái lý của nó. Người ta có thể giữ gìn được hạnh phúc khi họ đã phần nào trải đời, chứng kiến và có sự hiểu biết nhất định để bao dung cho người bạn đời. Còn em, lấy chồng và đẻ con ở tuổi 18, liệu đã thực sự có những kinh nghiệm sống hay chưa? Không nói em cũng hiểu khó có thể trả lời được câu hỏi đó. Bố mẹ em là người đi trước, đã trải qua nhiều thăng trầm, thì việc em đòi hỏi cưới xin lúc này cũng khiến bố mẹ sốc và lo lắng, phản đối cũng là đúng thôi.

Giá trị của cuộc đời chỉ có khi em được sung sướng hạnh phúc thật sự. Đó là em phải biết đứng chính trên đôi chân của mình. Muốn làm được như vậy, em phải học được một nghề mà em yêu thích (không cần phải nhất thiết thi đỗ đại học - khi em không có lực học), em cống hiến sức lực của mình cho nó, nó sẽ cho em những đồng tiền của chính em. Đi làm, em được giao tiếp với mọi người, em hiểu được ý nghĩa của cuộc sống luôn đổi mới và em sống với sát hiện thực đó của nó, em không trở thành người cổ, thành “ếch ngồi đáy giếng”. Đó mới là cuộc sống hạnh phúc đích thực. Đừng ngại học mà có những suy nghĩ không đứng đắn, em sẽ phải trả giá đắt cho suy nghĩ thiện cận đó đấy.

Ngoài ra, ở tuổi 18, em làm mẹ quá sớm không phải là điều tốt đâu. Lúc này, cả tâm sinh lý em đều chưa sẵn sàng cho việc mang thai và đẻ con. Hơn nữa, ở tuổi em, vẫn có thể lùi lại nhiều năm, sớm nhất là 2 năm để em ổn định công việc và thu nhập. Lúc đó cũng đâu có muộn. Anh ấy cũng mới chỉ 29, anh ấy thật sự yêu em thì vẫn có thể chờ em. Thời gian này giúp em ổn định hơn và cũng là thời gian quí giá để tìm hiểu nhau kĩ lưỡng hơn để tiến tới hôn nhân.

Chúc em có được suy nghĩ chín chắn trước khi đi lấy chồng.

Thanh Bình (ghi)

Bình luận
vtcnews.vn