Có nên kết hôn với người biết rõ quá khứ của mình?

Sức khỏeThứ Ba, 21/09/2010 06:21:00 +07:00

(VTC News) - Quân biết rõ tôi còn nhớ người cũ, nhưng vẫn ngỏ lời yêu và muốn cưới tôi. Có lúc, tôi muốn kết hôn để yên ổn cuộc sống nhưng sợ làm tổn thương anh

(VTC News) - Quân biết rõ tôi còn nhớ người cũ, nhưng vẫn ngỏ lời yêu và muốn cưới tôi. Có lúc, tôi muốn kết hôn để yên ổn cuộc sống nhưng sợ làm tổn thương anh.

Hỏi: Cách đây hai năm, tôi ra trường và có một công việc ổn định. Môi trường làm việc năng động với vị trí mà nhiều người mong muốn. Ngày còn học đại học tôi có yêu Minh nhưng đến ra trường chúng tôi đã chia tay nhau với lý do anh phải về quê làm việc. Gia đình tôi sống tại Hà Nội nên bố mẹ tôi cũng không đồng ý cho tôi kết hôn với anh, về sống ở quê. Tôi nói với Minh nguyện vọng muốn anh ở lại rồi tìm việc trên Hà Nội cũng được nhưng anh là con một nên phải về gần bố mẹ. Ngày đó, chúng tôi yêu nhau tha thiết nhưng cũng đành dứt lòng xa nhau.

Quá khứ tuy ngọt ngào nhưng hiện tại mới là món quà của cuộc sống. Ảnh minh họa nguồn Internet 

Tôi suy sụp tinh thần và rất buồn bã, chỉ có công việc mới giúp tôi vơi đi những khoảng trống đó. Thấm thoát hai năm trôi qua nhưng tôi vẫn không sao quên được anh. Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt của anh. Đã có lúc tôi tự nghĩ rằng “không ai có thể thay thế được Minh trong trái tim tôi”. Hai năm làm việc miệt mài, hai năm sống trong những nhớ nhung, trong nỗi xót xa, thương tiếc cho mối tình của mình, tôi đã cố gắng để có được như ngày hôm nay. Nhìn tôi, ai cũng khen tôi vừa xinh đẹp lại giỏi giang nhưng có ai biết lòng tôi đang nhiều trắc ẩn.

Trong công ty tôi làm có Quân - một người con trai Hà Nội rất si mê tôi. Quân có tình cảm với tôi ngay khi tôi vào công ty, nhưng anh lúc nào cũng âm thầm, lặng lẽ bên cạnh tôi. Những chuyện vui buồn anh đều cùng tôi chia sẻ. Bởi thế cuộc sống của tôi cũng có những niềm vui nho nhỏ, cảm nhận có người lắng nghe mình nói, cùng tôi tâm sự. Tôi biết khi đã mất đi tình yêu rất khó để lấy lại được tinh thần, để có thể yêu một người như ngày xưa. Nếu ngày đó, Minh quyết tâm ở lại cùng tôi vun vén cho tình yêu đó thì có lẽ cuộc sống của chúng tôi bây giờ cũng khác.

Chuyện tình cảm trước đây của tôi với Minh, tôi cũng tâm sự với Quân. Quân nói thương tôi nhiều vì tôi trân trọng tình yêu thực sự. Điều đó càng làm Quân yêu tôi nhiều hơn. Quân đã ngỏ lời yêu tôi, anh cũng biết tôi chưa quên được Minh. Anh nói, điều đó không quan trọng, anh tôn trọng tôi (dù tôi giữ mãi hình bóng Minh trong lòng). Tôi cũng cảm nhận rất quý mến Quân nhưng chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu ấy. Tôi biết để tìm một người chân tình, yêu thương tôi như Quân là một điều không dễ.

Có lúc, tôi muốn cùng anh kết hôn để yên ổn cuộc sống nhưng sợ làm tổn thương anh. Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này? Quân đang mong chờ câu trả lời của tôi, còn tôi đang trong tâm trạng rối bời không biết nên quyết định như thế nào? Xin giúp tôi một lời khuyên.

Minh Hà(Hà Nội)

Trả  lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn Phố (2239 8602; 0989 199 184;  http://www.tamlynganpho.com)

Minh Hà thân mến,

Bạn đã có một tình yêu đẹp, chân thành ngày đại học, nhưng mối tình ấy đã gặp phải hoàn cảnh khó khăn không thể vượt qua khiến hai bạn phải chia tay. Hai năm qua bạn vẫn nặng lòng với mối tình và hình bóng ấy, chính vì vậy mà bạn không dễ dàng chấp nhận tình cảm của người khác. Tôi hiểu chỉ có những người yêu chân thành, sâu lắng, sống có tình có nghĩa mới sâu sắc như vậy.

Môi trường làm việc tốt với công việc ổn định sẽ tiếp tục là cơ hội để bạn tiến trên con đường sự nghiệp của mình. Nhưng bạn cũng nhận thấy con người sống không chỉ cần sự nghiệp, sự thành đạt mà còn cần có một tình yêu, một mái ấm gia đình thực sự.

Người cũ của bạn đã không vượt được hoàn cảnh để đến với bạn. Điều dễ hiểu là anh ấy có hiếu với bố mẹ, vì là con một phải về quê sống gần bố mẹ và điều khó hiểu là nếu anh ấy yêu thương bạn chân thành với một tình yêu thật sự, anh ấy có ra đi một cách dễ dàng vậy không? Hay là anh ấy sẽ tìm nhiều giải pháp khác nhau và cuối cùng sẽ tìm một giải pháp trung hòa, trọn hiếu, trọn tình, bởi vì “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua” cơ mà?

Nhưng anh ấy đã không làm vậy mà anh ấy đã rời bạn để về quê sống cùng bố mẹ! Như vậy, anh ấy đã trọn hiếu với bố mẹ nhưng đã không trọn tình với bạn, vậy thì tại sao bạn để hình ảnh anh ấy và những kỷ niệm của quá khứ làm ảnh hưởng quá lâu đến cuộc đời đẹp đẽ của bạn làm vậy? Anh ấy có xứng đáng để bạn “ôm ấp” lâu đến thế không? Chỉ có khi bạn dứt khoát với quá khứ của mình thì lúc đó bạn mới có thể mở lòng mình được với người khác. Không ai sống với quá khứ cả bạn ạ, mà chỉ sống cho hiện tại, hiện tại là món quà, bạn cần chăm chút, nâng niu.

Quân là một người thích bạn từ khi bạn mới vào công ty, luôn âm thầm, lặng lẽ bên bạn, chia sẻ với bạn mọi điều buồn vui, tôn trọng bạn và yêu bạn. Đáng tiếc cho Quân là yêu một người mà luôn sống với hình ảnh của quá khứ.

Không thể quyết định kết hôn khi bạn chưa thật sẵn sàng. Tôi nghĩ đã đến lúc bạn cần khép lại cánh cửa của quá khứ, mở cánh cửa hiện tại để đón nhận những cơ hội trong đó có Quân. Sau một quá trình trò chuyện, thử thách, bạn và Quân có thể hiểu nhau hơn, lúc đó bạn sẽ thấy bạn nên có quyết định như thế nào. Hôn nhân chỉ thật sự đáng làm khi mà hai con tim cùng nhịp đập và cuộc sống không thể thiếu nhau.

Nếu bạn không yêu Quân mà vẫn quyết định lấy Quân để cuộc sống ổn định thì đúng là bạn sẽ làm tổn thương anh ấy và tổn thương cả bạn nữa. Đó là chưa nói, cuộc hôn nhân ấy liệu có tạo ra mái ấm gia đình?

Mong bạn nghị lực và sáng suốt!


PK(ghi)

Bình luận
vtcnews.vn