Tính mạng nguy kịch vì chủ quan khi bị rắn độc cắn

Sức khỏeThứ Ba, 24/08/2010 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Trời vừa mờ tối, ông Sỹ cúi xuống vườn định bưng chậu hoa lên thì bị một con rắn độc cắn vào tay, dẫn đến việc ông bị liệt cơ hô hấp, hôn mê sâu.

(VTC News) - Trời vừa mờ tối, ông Sỹ cúi xuống vườn định bưng chậu hoa lên thì bị một con rắn độc cắn vào tay, dẫn đến việc ông bị liệt cơ hô hấp, hôn mê sâu.

Người không may mắn trên là ông Phạm Dũng Sỹ, 61 tuổi, trú tại xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới vào lúc 4h 35 phút ngày 23/8 trong tình trạng suy hô hấp, đau tức ngực, khó thở, tê tay chân.

Ông Sỹ vẫn đang hôn mê sâu 

Theo người nhà cho biết, vào chập tối trước đó, trong lúc ông ra vườn định bưng chậu hoa thì đột nhiên có một con rắn bất ngờ cắn vào ngón tay phải. Lúc vừa mới bị rắn cắn xong ông vẫn cảm thấy hoàn toàn bình thường, ông cùng gia đình đã đuổi bắt và đánh chết được con rắn.

Con rắn được mô tả có hình dạng khoang đen, khoang trắng, được cho là rắn cạp nong. Tuy nhiên một vài tiếng sau đó ông cảm thấy đau tức vùng ngực, khó mở mắt, khó thở, nói khó, tê tay phải và hai chân với mức độ nặng dần, khi đó người nhà mới đem ông đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện tại các bác sĩ chẩn đoán ông bị liệt cơ hô hấp, sụp mi mắt và đang phải thở máy, tính mạng rất nguy kịch.


Tâm Huyền
Bình luận
vtcnews.vn