Có phải lửa lòng đã tắt?

Sức khỏeThứ Tư, 11/08/2010 06:38:00 +07:00

(VTC News) - Thời gian qua khi tôi chấp nhận ở góa, nuôi con và coi đó như là sự an bài của số phận. Lời đề nghị kết hôn của anh khiến tôi băn khoăn…

(VTC News) - Thời gian qua khi tôi chấp nhận ở góa, nuôi con và coi đó như là sự an bài của số phận. Lời đề nghị kết hôn của anh khiến tôi băn khoăn…

Hỏi: Năm nay tôi 35 tuổi, có hai đứa con một trai, một gái, đứa lớn lên 13, đứa bé lên 10. Tôi góa chồng khi tôi chỉ mới 28 tuổi. Người chồng quá cố của tôi là một người chồng tốt, yêu thương vợ con, sống có tránh nhiệm và rất đúng mực. Gia đình tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc nếu không có cái ngày ấy xảy ra. Anh đi xuất khẩu lao động bên Hàn 2 năm, ngày trở về, thật không may anh gặp tai nạn và qua đời.

Sao tôi không cảm thấy sẵn sàng cho việc tái hôn, dù nhiều người khuyên nhủ. Nguồn Internet 

Nhiều người thương tôi trẻ mà đã góa chồng, mai mối cho tôi đám nọ đám kia. Nhưng thương con và vẫn còn rất yêu chồng nên tôi đã từ chối tất cả những người đến với tôi. Vào hôm chúng tôi tổ chức họp lớp ĐH cũ sau bao nhiêu năm chia tay, tôi gặp lại Trường, người đã thầm yêu và theo đuổi tôi nhưng không được tôi đáp lại. Cho tới giờ này Trường vẫn chưa lấy ai, anh định cư bên Đức vừa mới trở về quê hương. Khi biết hoàn cảnh của tôi, Trường vẫn tha thiết bày tỏ tình cảm với tôi. Anh nói anh sẽ chăm sóc hai con tôi như cha đẻ của chúng, anh sẽ đưa cả ba mẹ con sang Đức và sẽ lo công việc cho tôi, cho các con tôi ăn học đàng hoàng.

Tôi không biết mình nên làm gì lúc này nữa. Tôi đã nghĩ rất nhiều về khoảng thời gian qua khi tôi chấp nhận ở góa, nuôi con và coi đó như là sự an bài của số phận. Nhưng bạn bè và những người thân của tôi khuyên tôi không nên cứ sống như vậy. Tôi cũng đã nghĩ lại, nhưng ở tuổi này liệu tôi có nên kết hôn nữa hay không? Mong cho tôi lời khuyên để tôi có lựa chọn đúng hơn cho mình.

Hương Giang(Hà Nội)
 
Trả  lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn phố (2239 8602; 0989 199 184;  http://www.tamlynganpho.com)

Hương Giang thân mến!

Tôi đã từng chứng kiến những nỗi đau của người vợ khi người chồng yêu quí mất đi. Sự mất mát đó không gì có thể bù đắp được, có những người đau khổ đến tuyệt vọng, trái tim tưởng chừng như hóa đá. Nhưng rồi bằng nhiều cách khác nhau họ đã vượt qua những nỗi đau đó. Họ đã vượt lên được chính mình, và chị là một trong những người như thế.

Chồng chị mất khi chị còn rất trẻ và chị vì còn rất yêu chồng và vì thương các con nên chị đã không nhận lời với bất kì ai. Điều đó không phải ai cũng có thể làm được khi tuổi đời còn trẻ như vậy. Tám năm đã trôi qua kể từ ngày đó, các con chị đứa 13 tuổi, đứa lên 10.

Một người đã thầm yêu và theo đuổi chị, không được chị đáp lại thời hai người còn học đại học, một người mà cho đến giờ này vẫn chưa lập gia đình và giờ đây tha thiết bày tỏ tình cảm với chị khi biết chị góa bụa,  muốn gắn bó cuộc đời với chị, yêu thương các con chị như con đẻ, lo lắng công ăn việc làm của chị và việc học tập của các cháu. Do vẫn còn mang nặng tư tưởng phong kiến, không phải người đàn ông nào yêu chị cũng suy nghĩ được như vậy. Tuy nhiên, thư chị không nói rõ, phía chị, hiện tại, tình cảm của chị với anh ấy như thế nào?

Chị Hương Giang ạ, tám năm qua chị chấp nhận cuộc sống như một sự an bài của số phận. Suy nghĩ như thế này làm chị vơi đi nỗi buồn mất mát người chồng yêu quí và bằng lòng với cảnh góa bụa nuôi con. Đó là cách lựa chọn của chị và tôi rất tôn trọng sự lựa chọn này. Tuy vậy, giờ đây, khi các cháu đã khôn lớn, chị lại còn trẻ, cũng nên suy nghĩ cho bản thân mình, cuộc đời mình. Các cháu không ở mãi với chị mà sẽ trưởng thành ngày một và sẽ có cuộc đời riêng của các cháu.

Tôi được biết, nhiều người phụ nữ do học hành, do công việc hay do hoàn cảnh khác, ở tuổi chị mới lập gia đình và sống rất hạnh phúc. Vậy thì, e ngại kết hôn ở tuổi này là không có cơ sở.

Tuy vậy, hôn nhân hạnh phúc phụ thuộc vào tình yêu thương, sự tôn trọng và cảm thông cả hai bên dành cho nhau. Nếu chị cũng có tình cảm với anh ấy thì không nên bỏ lỡ cơ hội, mà nên mở lòng để hai bên gặp gỡ, tiếp xúc với nhau, hiểu nhau nhiều hơn và qua đó, anh chị sẽ là những người quyết định có nên đến với nhau hay không.

Chúc chị hạnh phúc.




PK

(Ghi)
 

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ được nhận danh hiệu "Người đẹp do khán giả bình chọn"và 01 xe Vespa LX hồng (trị giá 66 triệu đồng) từ Ban tổ chức

Soạn tin:
HH  <Số Báo Danh>  <Số người bình chọn đúng>  gửi 8530

Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại

http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn

Bình luận
vtcnews.vn