Cậu bé 8 năm cõng “mai rùa” kỳ quái trên lưng

Sức khỏeChủ Nhật, 30/05/2010 06:32:00 +07:00

(VTC News) - Cậu bé Hali (8 tuổi, Trung Quốc) đã lớn lên với một “mụn ruồi khổng lồ” trông giống như một chiếc mai rùa trên lưng.

(VTC News) - Cậu bé Hali (8 tuổi, Trung Quốc) đã lớn lên với một “mụn ruồi khổng lồ” trông giống như một chiếc mai rùa trên lưng.

 

Chiếc "mai rùa" kỳ quái trên lưng cậu bé Hali. 

Vào ngày 23/5 vừa qua, Hali đã trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 2 giờ tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội Urumqi (Tân Cương, Trung Quốc) để cắt bỏ “mai rùa” kỳ dị trên lưng.

Hali sống ở Heping (Tân Cương), ngay từ khi sinh ra đã có một chiếc “mụn ruồi khổng lồ” che phủ tới nửa lưng của cậu. “Khi còn nhỏ, mỗi lần Hali quấy khóc, người thân chỉ cần nhẹ nhàng xoa lưng là thằng bé sẽ ngay lập tức ngoan ngoãn trở lại”, bố của Hali - ông Maimaiti Musai chia sẻ.

Khi Hali được 3 tháng tuổi, trên “mụn ruồi kỳ quái” bỗng dưng mọc lên nhiều sợi lông dài, ngắn khác nhau. Ông Maimaiti đã đưa Hali đến khám ở bệnh viện địa phương và các bác sĩ nói rằng chỉ khi cậu bé lên 7, họ mới có thể quyết định có phẫu thuật cắt bỏ “mụn ruồi” kỳ lạ này hay không.

Cận cảnh chiếc "mai rùa" kỳ quái. 

Sau đó, “mụn ruồi” này phát triển ngày càng lớn và gần như che phủ toàn bộ lưng của Hali, thậm chí phát triển lên đến tận ngực cậu.

“Hali luôn cảm thấy ngứa ngáy khắp lưng, ăn hoa quả sẽ làm cho tình trạng này càng trở nên trầm trọng. Chuối là món ăn yêu thích của cậu bé, nhưng Hali chỉ có thể ngửi mà không dám ăn” - bố cậu bé tâm sự.

Thỉnh thoảng, Hali tự gãi phần “mai rùa” bằng cách dựa lưng vào cửa hoặc thân cây để cọ xát nhằm giảm bớt sự ngứa ngáy, nhưng điều đó luôn làm thương tổn nặng nề tới phần da đặc biệt này.

Tuy nhiên, điều khó chịu nhất mà cậu bé Hali phải chịu đựng là việc đám bạn luôn gọi cậu với những nickname chẳng hay ho chút nào như “con khỉ”, “người thú”… Chính vì vậy dù trong những ngày nóng nhất, Hali cũng luôn mặc quần áo thật dày và chật.

Cậu bé Hali đã tự tin hơn sau ca phẫu thuật vì không còn lo ngại chúng bạn trêu chọc nữa. 

Cuộc phẫu thuật đã cắt bỏ thành công tất cả chiếc “mai rùa” kỳ quái trên lưng, chỉ còn hai nốt ruồi nhỏ trên ngực của Hali. Bác sĩ phẫu thuật Ye Xiangpo (Bệnh viện Đa khoa Quân đội Urumqi) nói rằng kíp phẫu thuật đã rất lo lắng, thậm chí còn nghĩ rằng cậu bé có thể sẽ không qua khỏi vì vết mổ quá lớn (“mai rùa” dài khoảng 31cm, rộng 52cm, dày như da bò và đã bị xơ hoá).

Các bác sĩ đã phải cấy ghép da đầu của cậu bé vào phần lưng. Da đầu thường phát triển rất nhanh, chỉ mất khoảng 7-10 ngày và các bác sĩ cũng tin rằng Hali sẽ phục hồi sớm.

“Cháu thấy khá đau, nhưng cháu không còn phải lo lắng vì những đứa trẻ khác cười cháu nữa” - Hali đã chia sẻ như vậy sau ca phẫu thuật.


Anh Đức
(Theo Yaxin News Daily)

Bình luận
vtcnews.vn