Cắt dây rốn, cắt lìa ngón tay út bé sơ sinh

Sức khỏeThứ Ba, 25/05/2010 02:05:00 +07:00

Một nữ hộ sinh tại bệnh viện New Cross ở Wolverhampton (Anh) đã cắt lìa ngón tay út của bé gái sơ sinh khi đang dùng một cây kéo rất sắc cắt dây rốn cho bé.

Một nữ hộ sinh tại bệnh viện New Cross ở Wolverhampton (Anh) đã cắt lìa ngón tay út của bé gái sơ sinh khi đang dùng một cây kéo rất sắc cắt dây rốn cho bé.

Ngay lập tức, cô bé Ishika Kainth đã được chuyển ngay từ phòng hộ sinh của bệnh viện trên đến Bệnh viện Nhi Birmingham để các bác sĩ phẫu thuật khâu lại ngón tay. Ishika mới được có 10 ngày tuổi đã phải mang miếng băng bó khổng lồ cho đến khi bình phục.

Mới chào đời nhưng bé Ishika đã phải chịu một tai nạn hi hữu với vết băng bó to khủng khiếp. 

Jasvir 28 tuổi, mẹ của Ishika, đã không phát hiện ra sai sót ngớ ngẩn này cho đến khi chồng cô, cũng đang ở đó, hét lên: “Cô đã cắt vào tay bé rồi!”.
 
“Nhưng nữ hộ sinh nói rằng cô ta không làm vậy”, Jasvir nói thêm, “Vợ chồng tôi đã rất kinh hãi. Chúng tôi phải bảo cô ấy hãy nhìn máu ở tay bé xem. Nữ hộ sinh đã dùng cây kéo quá sắc để cắt cho bé, có thể cô ta đã dùng sai dụng cụ y tế”.

Vợ chồng Jasvir thậm chí không chắc chắn rằng liệu con gái bé nhỏ của mình có vượt qua được không vì máu chảy quá nhiều. Parminder 36 tuổi, chồng của Jasvir, cho biết thêm rằng lúc đó chỉ có mỗi một nữ hộ sinh ở đó, và sau khi vụ việc xảy ra, nữ hộ sinh đó phải mất ít nhất 30 giây để gọi các bác sĩ đến. "Làm như vậy với một đứa trẻ sơ sinh đang mất rất nhiều máu là quá tắc trách, mặc dù chúng tôi được bảo rằng nữ hộ sinh này đã có 22 năm trong nghề", anh nói.

Bệnh viện New Coss khẳng định đang điều tra vụ việc này.

Theo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn